
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và rất xúc động. Ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Gạc Ma.
Thân nhân gia đình các liệt sĩ và các cựu chiến binh đều không cầm được nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng lịch sử không thể nào quên cách đây 34 năm về trước.



Trước đó, vào tối ngày 13-3, thân nhân các gia đình liệt sĩ và các cựu chiến binh cũng đã tổ chức lễ thả hoa đăng xuống cửa biển thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) để tưởng nhớ, tri ân 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma.
Cách đây đúng 34 năm, vào rạng sáng ngày 14-3-1988, hải quân Trung Quốc bất ngờ mở cuộc tiến công đánh chiếm các đảo, bãi đá Len Đao, Cô Lin, Gạc Ma trong cụm đảo Sinh Tồn thuộc chủ quyền của Việt Nam. 6 chiếc tàu chiến được trang bị tên lửa và pháo 100mm vô cớ tiến công các tàu vận tải của Hải quân nhân dân Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ tại đây. |









Tin cùng chuyên mục

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hủy kết quả đấu giá 29 lô đất do không nộp tiền đúng hạn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Hàng ngàn nhánh hoa lan rừng được trả về thiên nhiên

Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM

Người lao động sẽ được vay tối đa 70 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng hợp pháp

Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên mưa dông về chiều tối

Đã tìm thấy 7 thi thể mất tích do bị đuối nước

Khảo sát tuyến đường thủy từ TPHCM đi Tiền Giang, Bến Tre
