Xót thương gia cảnh chị Hiền

Chị Nguyễn Thị Khánh Hiền (45 tuổi, ở tổ dân phố 9, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường nhiều năm nay. 
Chị Nguyễn Thị Khánh Hiền
Chị Nguyễn Thị Khánh Hiền

Năm 2008, chị Hiền sinh được một người con trai. Năm 2010 tai họa bất ngờ ập xuống, đó là vào chiều ngày mùng 5 tết, chị Hiền đi xe máy trên quốc lộ 1A (địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), chở theo con trai hơn 2 tuổi để trở lại khu nội trú của trường học, không may bị tai nạn giao thông khiến con trai tử vong, còn chị bị đa chấn thương nặng, dập nát tay chân, gãy xương sườn và cột sống.

Chị được chuyển vào bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội cấp cứu và buộc phải cắt cụt chân trái vì bị hoại tử, tay trái mặc dù được phẫu thuật lành lặn nhưng khả năng hoạt động bị hạn chế. Đặc biệt, do dập tủy sống nặng khiến nửa thân người bên dưới của chị Hiền bị mất cảm giác, không có khả năng hồi phục, trở thành người bị bại liệt phải nằm một chỗ. 

Năm 2015, cha chị Hiền lâm bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ chị năm nay đã già yếu, còn anh chị em cuộc sống cũng khó khăn, không thường xuyên có mặt để chăm sóc cho chị. Chị Hiền cho biết, mấy năm nay do phải nằm liệt một chỗ nên lưng dưới bị lở loét, phải nằm sấp để tránh bị loang ra. Hàng ngày vết thương đau nhức khắp cơ thể khiến chị không chịu được. Muốn mua thuốc giảm đau để uống nhưng ngặt nỗi tiền đã cạn kiệt nên chị đành cắn răng chịu đựng. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục