Xét xử kẻ dùng búa truy sát 2 chị em gây chấn động ở Bình Thuận

Mai Quốc Nam (ngụ TP Hà Nội) đã dùng búa đóng đinh tấn công liên tiếp 2 chị em chủ quán cà phê ở tỉnh Bình Thuận rồi bỏ trốn. Vụ án từng gây chấn động dư luận vì sự liều lĩnh của kẻ thủ ác.

Ngày 15-3, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Quốc Nam (SN 1981, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội "Giết người". Nam là kẻ đã dùng búa đóng đinh tấn công 2 chị em chủ một quán cà phê ở tỉnh Bình Thuận. Sau 3 ngày gây án, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Bộ Công an bắt giữ được kẻ thủ ác.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Mai Quốc Nam rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nam 11 năm tù và bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 380 triệu đồng.

Bị cáo Mai Quốc Nam tại tòa

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 1-6-2020, Mai Quốc Nam điều khiển xe mô tô, gắn biển số 49T4–0759 từ TPHCM chạy theo Quốc lộ 1A ra hướng TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Đến khoảng 4 giờ ngày 2-6-2020, Nam đến nằm ở ghế đá phía trước bên phải quán cà phê võng của chị Đ.T.K.T. (SN 1985, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết).

Khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, thấy chị T. mở cửa quán, chuẩn bị bán cà phê sáng thì Nam mang túi xách màu đen vào trong quán nằm trên võng và hỏi mua một gói thuốc lá.

Khi thấy trong quán chỉ có mình chị T. đang quay lưng đứng tại quầy bán hàng, Nam lấy một cây búa đóng đinh đánh liên tục vào vùng đầu chị này.

Bị đánh bất ngờ, chị này đưa hai tay lên chống đỡ và kêu cứu. Nghe tiếng chị T. kêu cứu, anh Đ.H. (em trai chị T., SN 1995, ngụ xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đang ngủ trong nhà liền mở cửa chạy ra thì tiếp tục bị Nam áp sát dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu làm anh này ngã xuống nền nhà.

Sau khi gây án, Nam cầm cây búa, lấy túi xách chạy ra khỏi quán, điều khiển xe mô tô chạy theo Quốc lộ 1A về hướng tỉnh Ninh Thuận.

Theo kết quả giám định, chị T. bị thương tích 39%, anh H. 24%.

Quá trình trốn chạy, xe bị hết xăng, Nam ghé vào một quán cơm tại Ninh Thuận. Tại đây, Nam nói dối chủ quán cơm bị kẻ gian móc mất bóp nên được chủ quán cơm cho mượn tiền.

Sau khi có tiền, Nam chạy đến TP Hà Nội. Đến sáng 5-6-2020, Mai Quốc Nam đang ở nhà người quen thì bị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ. Quá trình bắt giữ đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn vì Nam không hợp tác. Kẻ thủ ác đã leo lên tầng thượng, rồi nhảy qua hàng chục mái nhà của người dân, sau đó mới bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Tin cùng chuyên mục