Vợ chồng nghèo bệnh nặng


Trước đây, anh Trương Thanh Hồng (ở ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) làm nghề chạy máy cày thuê, kiếm tiền nuôi cha già, vợ, cùng 2 con. 
Vợ chồng nghèo bệnh nặng

Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến, anh Hồng bị hở van tim nặng, phải bán hết tài sản chạy chữa; tiếp đó, anh bị thêm xuất huyết não, buộc phải tháo một bên hộp sọ. Từ đó đến nay, anh Hồng phải nằm một chỗ, sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ sự chăm sóc của vợ (ảnh). Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Hồng) bị bệnh tiểu đường nhưng vẫn phải gắng đi làm thuê, buôn bán dạo kiếm tiền lo cho cả nhà.

Chị Tuyền tâm sự: “Do hai vợ chồng bệnh kéo dài, kinh tế gia đình rất kiệt quệ. Bác sĩ cho hay chi phí chữa trị bệnh cho anh Hồng cần hơn 200 triệu đồng, chữa trị hở van tim trước, sau đó mới chữa trị não. Đây là số tiền quá lớn, không thể nào lo được”. Chính quyền địa phương cho biết, gia đình anh Hồng và chị Tuyền đang vô cùng khốn khó, rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục