Đất nước tôi miền Trung khúc ruột
Mùa này bão lũ cứ ngang qua
Những ước mơ lăn theo ngọn sóng
Nỗi suy tư canh cánh bên lòng
Ngõ thân quen bây giờ thấp thỏm
Khi ngoài kia gió thốc từng cơn
Khúc ru hời bao lần lạc điệu
Mẹ lặng nhìn ánh mắt đăm chiêu
Tôi vẫn mong những ngày nắng đẹp
Giữa vườn xanh có tiếng chim ca
Và tôi gặp nụ cười hiền hậu
Nở bình yên như của hôm nào.
Viết trong mùa bão lũ
Dường như giấc mơ tôi trôi lạc
Theo dòng bão lũ cứ tròng trành
Những cơn giông kéo về lạnh ngắt
Mưa trắng trời giăng kín ngõ quê
Theo dòng bão lũ cứ tròng trành
Những cơn giông kéo về lạnh ngắt
Mưa trắng trời giăng kín ngõ quê
Ảnh: DUY CƯỜNG