Về Mỹ Tho em nhé

Em có về thăm Mỹ Tho không
Dòng sông xưa nước vẫn lớn, ròng
Lối sang nhà có cây cầu rộng
Vắng con đò thơ mộng ngày xưa

Em có về thăm Mỹ Tho chưa

Ngôi nhà xưa vẫn núp bóng dừa

Mận hồng đào vẫn chừa vài gốc

Vườn ngày xưa, chàng ngốc chờ em

Thử một lần về Mỹ Tho xem

Bến sông quê, bần vẫn xõa rèm

Vườn Lạc Hồng, tiệm kem vẫn vậy

Má ai hồng trong gió hây hây

Ở nơi xa, nỗi nhớ có đầy

Nước giếng trong soi mây xõa tóc

Trong sương đêm, anh làm chàng ngốc

“Thổi mắt” hoài suốt dọc đường đi

Em cứ về, chớ đắn đo chi

Về đi em, đừng ngại ngần gì

Gần nửa đời nhớ thương âm ỉ

Mỹ Tho luôn thủ thỉ… hãy về

Tin cùng chuyên mục