Vào rừng cắt lá dong, một người bị chết đuối

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân Lê Văn V., trong tình trạng đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối do bị chết từ nhiều ngày trước; cách đó khoảng 30m còn có một chiếc thuyền nhỏ tự chế bằng bồn nhựa của nạn nhân dạt vào gần bờ.
Khu vực hồ Kẻ Gỗ
Khu vực hồ Kẻ Gỗ

Chiều 28-1, ông Lê Đình Hùng, quyền trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tĩnh Hà Tĩnh, cho biết, trên địa bàn xã này vừa có một người đàn ông bị chết đuối khi đang đi thuyền vào rừng sâu để cắt lá dong về dùng tết.

Nạn nhân là ông Lê Văn V., (56 tuổi, trú tại thôn 10, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo ông Lê Đình Hùng, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 27-1, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Lê Văn V., nổi lên bên mép lòng hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua địa bàn thôn 1, xã Cẩm Mỹ nên trình báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân Lê Văn V., trong tình trạng đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối do bị chết từ nhiều ngày trước; cách đó khoảng 30m còn có một chiếc thuyền nhỏ tự chế bằng bồn nhựa của nạn nhân dạt vào gần bờ.

Nguyên nhân ban đầu, sáng ngày 18-1, ông Lê Văn V., đi lên khu vực hồ Kẻ Gỗ, sau đó gửi xe lại rồi đi chiếc thuyền tự chế bằng bồn nhựa trên lòng hồ Kẻ Gỗ để vào khu vực các khe suối ở trong rừng sâu để cắt lá dong đem về dùng tết. Có khả năng, trong quá trình đi thì không may chiếc thuyền bị lật khiến ông Lê Văn V., bị chết đuối.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên đã bàn giao thi thể ông Lê Văn V. cho gia đình đưa về tổ chức mai táng.

Tin cùng chuyên mục