Uống nước nhớ nguồn

Dịp 27-7 năm nay có rất nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, và người có công diễn ra trên khắp cả nước. Đây thực sự là niềm vinh dự, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

 Khắc ghi công ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã xác định ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Thực tế cho thấy, ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã thực sự trở thành ngày Quốc giỗ của “trăm họ muôn dân” nước Việt, dù họ làm bất kỳ nghề gì, sinh sống ở đâu. Đó là ngày tri ân Tổ tiên đã tạo dựng nên mảnh đất hình chữ S thân thương bên bờ biển Thái Bình Dương sóng to gió lớn và cũng hiền hòa, kỳ vĩ này.

Bên cạnh công đức của Tổ tiên dựng nước, lịch sử mấy ngàn năm cho thấy đã có vô vàn thế hệ người con đất Việt, bất kể họ sống trong thời đại, thể chế chính trị nào, vì yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đã quên mình cứu nước, góp phần bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc . 

Thời đại Hồ Chí Minh, để ghi nhớ công ơn của những người con ưu tú đã hy sinh thân mình giữ nước, cách đây 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ngày 27-7 hàng năm là ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngày 27-7, mỗi người dân đất Việt bằng suy nghĩ và hành động của mình tri ân những người có công với dân, với nước. Trải qua mấy cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh, đã có hàng triệu người ngã xuống; trong đó trên 1,2 triệu người được công nhận là liệt sĩ. Trong số ấy còn 500.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Hàng triệu thân nhân và gia đình liệt sĩ đã chọn ngày 27-7 hàng năm là ngày giỗ liệt sĩ. 

Dịp 27-7 năm nay có rất nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, và người có công diễn ra trên khắp cả nước. Đây thực sự là niềm vinh dự, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Tin cùng chuyên mục