Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 -- 16-3-2021).

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và gia đình nạn nhân vụ thảm sát đã dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân và ước mơ về một thế giới hòa bình.

Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 1 Lễ tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát, tại Quảng Ngãi, ngày 16-3-2021. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cách đây 53 năm, chỉ trong 1 buổi sáng, quân viễn chinh Mỹ đã hành quân vào làng Sơn Mỹ với mục tiêu giết sạch, phá sạch, đốt sạch khiến 504 thường dân vô tội bị thảm sát. Sự kiện đó đã trở thành vụ thảm sát lớn nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam và vụ thảm sát lớn nhất do quân đội Mỹ gây ra.

“Đối với người dân Sơn Mỹ, từ một làng quê yên bình bỗng chốc trở thành làng mạc hoang tàn. Đó là sự mất mát quá lớn không thể cứu vãn, là nỗi đau đến tận cùng của nhiều gia đình…”, bà Huỳnh Thị Phương Hoa nói.

Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 2
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 3 Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 4 Người thân, gia đình các nạn nhân vụ thảm sát đến dâng hương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Qua 53 năm, người dân Sơn Mỹ đã cùng hướng về cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát, ông Billy Kelly, một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, đã gửi 504 hoa hồng đặt trước đài tưởng niệm. Năm nay ông không đến được và gửi danh thiếp dòng chữ “Tôi lại không về thăm Sơn Mỹ được, nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện cho các bạn”.

Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 5 Hoa hồng do ông Billy Kelly gửi tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ sau vụ thảm sát Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Khu chứng tích Sơn Mỹ. Khu chứng tích gồm có 2 khu vực chính gồm: nhà trưng bày – là nơi trưng bày những hiện vật, tài liệu liên quan đến vụ thảm sát; ngoài sân vườn là phục dựng lại những di tích còn sót lại sau thảm sát, tái hiện và bảo tồn những gì còn lại của một làng quê.

>> Khu chứng tích Sơn Mỹ (Ảnh:NGUYỄN TRANG)
Ngôi nhà của người dân trong khu chứng tích Sơn Mỹ được phục dựng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 7 Nhà tưởng niệm tại Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 8 Ở làng Sơn Mỹ, mỗi con đường lối đi đều tái hiện bằng dấu chân; trong đó có dấu chân người già, phụ nữ, trẻ em....và dấu giày lính Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 9 Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 10 Một cây dừa còn sống sót và phát triển mạnh mẽ mặc dù vẫn còn dấu vết đạn trong vụ thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 11 Cây dưa này đến nay đã cao ngả bóng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 12
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 13 Những cây lúa được trồng trong khuôn viên Khu chứng tích Sơn Mỹ ngay tại mảnh vườn cũ của người dân Sơn Mỹ xưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 14
Tưởng niệm 53 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 15 Những cây bưởi do các nhân viên Khu chứng tích Sơn Mỹ trồng đã ra quả. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục