Trung tướng Trần Hoài Trung: Vượt qua đau thương, giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Chiều 25-8, tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 13 (quận Bình Thạnh, TPHCM), Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM, lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh đã trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú, thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 vượt qua nỗi đau mất mẹ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Vượt qua đau thương, giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 1 Trung tướng Trần Hoài Trung động viên chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chia buồn với chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú về việc nghe tin mẹ qua đời mà phải bái vọng mẹ từ nơi đang làm nhiệm vụ, Trung tướng Trần Hoài Trung động viên chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú cố gắng vượt qua đau thương mất mát, giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Bình Thạnh xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của gia đình và đồng đội.
Nhân dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung gửi lời cám ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn quận Bình Thạnh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận trong những ngày qua; thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.
Chính ủy Quân khu 7 cũng nghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5 và các đơn vị của Quân khu đã làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân kịp thời trong đại dịch; đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đơn vị tăng cường cần giữ gìn sức khỏe thật tốt; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, hạn chế những tồn tại, hạn chế để tiếp tục phục vụ nhân dân tại địa bàn tăng cường với tinh thần “tận tâm, tận lực”, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Vượt qua đau thương, giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 2 Thiếu tướng Phan Văn Xựng động viên chiến sĩ  Huỳnh Tấn Phú. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Theo Trung tá Vũ Ngọc Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7, chiều 22-8, Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ hỗ trợ Đảng bộ, Chính quyền nhân dân quận Bình Thạnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tại phường 13, Tiểu đoàn phân công đại đội 10 với 19 đồng chí (có 1 cán bộ phụ trách), trực tiếp làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra trên các tuyến đường chính; hỗ trợ công tác an sinh và y tế cho nhân dân trên địa bàn.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Vượt qua đau thương, giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 3 Trung tá Vũ Ngọc Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 trao đổi về công tác hỗ trợ người dân quận Bình Thạnh với phóng viên Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngày 24-8, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú (21 tuổi, quê Tây Ninh), nhận được tin từ người thân cho biết, mẹ đồng chí mất do bạo bệnh. Ngay sau khi nghe tin báo từ đồng chí cán bộ phụ trách Đại đội 10, Tiểu đoàn đã phối hợp với phường đội và UBND phường 13 lập bàn thờ vọng để đồng chí Phú làm tròn chữ hiếu với mẹ.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Vượt qua đau thương, giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 4 Chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú dâng hương lên bàn thờ vái vọng mẹ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và chính quyền địa phương quận Bình Thạnh, Binh nhất Huỳnh Tấn Phú khẳng định sẽ quyết tâm biến đau thương thành hành động cụ thể; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao, không phụ lòng tin của mẹ nơi “chín suối” và xứng đáng với sự quan tâm, động viên của các cấp chỉ huy đơn vị.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TP, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, sau 3 ngày lực lượng vũ trang thành phố ra quân hỗ trợ người dân phòng, chống dịch, với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, các lực lượng luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, đặc biệt quán triệt quan điểm: chăm lo cho dân, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu trước hết, trên hết khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để đưa nhu yếu phẩm, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cũng góp phần tuyên truyền, vận động bà con tuân thủ quy định về phòng dịch, đảm bảo ngăn chặn dịch, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới.

“Có thể nói cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân luôn đồng cảm, chia sẻ với bộ đội, tin tưởng vào phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nói cách khác, trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ luôn tận tâm, tận lực chăm lo cho nhân dân” - Thiếu tướng Phan Văn Xựng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục