Trong cơn mưa đầu mùa

Trong cơn mưa đầu mùa

Nếu có một màu trời
Bay qua sông đi mãi
Tôi thương cánh mưa rơi
Nhịp đầu mùa quay lại.

Mưa gõ rất ngậm ngùi
Trên bờ tường rêu bám
Thời gian dẫu nhạt phai
Vẫn hằn sâu năm tháng.

Cứ ngỡ bước chân em
Giữa mưa trưa về lại
Nghiêng mắt, giấu môi mềm
Tóc thơm mùa hoa trái.

Tôi nhặt mưa đề thơ
Có dặm dài thương nhớ
Gói biết bao mong chờ
Những đêm lòng thác đổ.

Em như mưa đầu mùa
Làm trời xanh dịu mát
Nắng hạ những ngày xưa
Có buồn thêm ánh mắt?

Tin cùng chuyên mục