Tre già khóc măng non

Cái chết đột ngột do tai nạn giao thông của cô con gái Phạm Thị Nga (24 tuổi) đã khiến bà Đỗ Thị Chút (64 tuổi, ngụ thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bàng hoàng, quỵ ngã. 
Tre già khóc măng non

Mấy năm trước, con trai lớn của bà cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Cả hai con là lao động chính trong gia đình, lần lượt ra đi khi tuổi còn rất trẻ, khiến cảnh nhà bà Chút càng thêm quạnh hiu, túng bấn.

Chồng bà, ông Phạm Trung, bị tai biến 2 năm trước, giờ mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người thân (ảnh). Bà Chút đã lớn tuổi, ai thuê gì làm đó, không có thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Thành Viên, trưởng thôn Xuân Trung kể mấy ngày nay, vợ chồng bà Chút cứ thẫn thờ. Người nào cũng bệnh nặng, thêm nỗi đau mất con, nhìn ông bà tiều tụy, ai cũng xót xa.

“Bà con lối xóm và các đoàn thể của thôn đã đến động viên gia đình và góp chút vật chất nhưng chẳng thấm vào đâu. Rất mong những tấm lòng gần xa, nhà hảo tâm cùng góp lòng nhân cho gia đình bất hạnh này”, ông Viên mong mỏi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục