Trao 38,5 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP giúp 2 hoàn cảnh ở Bình Định

Vừa qua, đại diện Báo SGGP tại tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn) tiến hành trao số tiền 38,5 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, đại diện Báo SGGP đã thăm hỏi, trao tận tay số tiền 27 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Báu (56 tuổi) – mẹ của em Nguyễn Thị Diệp (SN 1996, ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), nhân vật trong bài “Bác sĩ trẻ, nhà nghèo, bị đột quỵ”, đăng trên Báo SGGP, số ra ngày 2-11-2021.

Trao số tiền 27 triệu đồng giúp hoàn cảnh em Nguyễn Thị Diệp (giữa)

Đón nhận số tiền bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ con gái mình, bà Báu xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và quý báo. Bà Báu chia sẻ thêm, gần nửa tháng nay, do tình trạng bệnh tình con gái có dấu hiệu hồi phục nên gia đình đưa con trở lại bệnh viện để được các y, bác sĩ chăm sóc, điều trị phục hồi. Hiện, các chi phí điều trị rất lớn. “Với số tiền của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, gia đình sẽ dành dụm để mua thuốc thang, điều trị cho con gái”, bà Báu nói.

Năm 2020, em Diệp hoàn thành chương trình đại học y dược tại TPHCM, sau đó xin được việc tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TPHCM). Đang là bác sĩ dự phòng, rất năng nổ tham gia công tác chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân thì Diệp bất ngờ đổ bệnh.

Em Diệp được chăm sóc điều trị tại nhà trước đó

Giữa tháng 5-2021, Diệp bị đau đầu từng cơn, cơ thể ngày càng suy nhược, em xin về quê dưỡng bệnh. Hơn 4 tháng sau, Diệp ngã quỵ, phải nhập viện với chẩn đoán của BVĐK Bình Định là đột quỵ thần kinh, cần phẫu thuật ngay. Gia đình gom góp được 20 triệu đồng lo chi phí phẫu thuật lần 1. Sau đó, Diệp được chuyển ra BV Trung ương Huế phẫu thuật lần 2, với chi phí hơn 60 triệu đồng mà gia đình phải vay mượn khắp nơi.

Tại xã Ân Nghĩa, chiều 28-11, đại diện Báo SGGP đã trao lần 2 với số tiền 11,5 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Đi (64 tuổi, xã Ân Nghĩa) - nhân vật trong bài viết “Cùng cực mẹ con mù lòa”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 4-5-2021.

Trao lần 2 số tiền 11,5 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Đi

Hoàn cảnh gia đình bà Đi vô cùng khó khăn, bản thân bà bị mù từ năm 1990, sống với người con trai là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, đôi mắt cũng đang bị lòa và mù dần nhưng chưa có điều kiện chạy chữa) và con dâu bị bệnh tâm thần phân liệt. Hiện, mẹ con bà Đi còn phải nuôi thêm 2 đứa cháu nhỏ đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi (con của anh Hùng).

 Trước đó vào ngày 4-6-2021, đại diện Báo SGGP cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền 31,7 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Đi.

Tin cùng chuyên mục