Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng nhiều đoàn cán bộ TPHCM đã đến thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những nhân chứng lịch sử từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, các gia đình có nhiều đóng góp cho nền hòa bình của đất nước. 

Biết ơn những người tiên phong

Đón đoàn lãnh đạo TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu tới thăm, bà Lê Thị Hoa, 87 tuổi, phu nhân cố Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xúc động nhắc lại những kỷ niệm của cố Thượng tướng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Câu chuyện càng trở nên thân thiết hơn khi bà Lê Thị Hoa lần giở nhiều tấm ảnh chụp chung giữa cố Thượng tướng Trần Văn Trà và GS-TS, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành (thân sinh của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - PV). Bà Lê Thị Hoa còn nhắc lại lời kể của cố Thượng tướng về việc được 2 bác sĩ cứu sống, gồm bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (trong kháng chiến chống Pháp) và bác sĩ Nguyễn Thiện Thành (trong kháng chiến chống Mỹ).

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình cố Thượng tướng Trần Văn Trà, chiều 28-4-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thắp nén nhang tưởng nhớ cố Thượng tướng Trần Văn Trà, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khấn nguyện, tỏ lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM với những tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, anh hùng liệt sĩ, những cơ sở cách mạng đã hy sinh vì nền độc lập, thống nhất đất nước.

Gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình cố Thượng tướng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bộc bạch: “Chiến tranh càng đi xa, nhiều năm sau nhìn lại mới thấy trong những hy sinh lớn lao đó có những con người tiên phong, đứng mũi chịu sào, sẵn sàng lao ra phía trước. Cố Thượng tướng Trần Văn Trà là người như thế”. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đồng thời mong muốn gia đình luôn phát huy truyền thống gia đình có người tướng lĩnh anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng trong ngày 28-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm Đại tá Từ Đễ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Từ Đễ là phi công của Phi đội Quyết Thắng, người từng dùng máy bay thu được của địch ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-4-1975. Đại tá Từ Đễ tự hào và xúc động kể lại, chiều 28-4-1975, Phi đội Quyết Thắng đã dùng máy bay của địch xuất kích từ Phan Rang để ném bom Tân Sơn Nhất. Dù đối mặt với nhiều khó khăn như lo sợ máy bay hỏng giữa chừng, sợ quân ta bắn quân mình (vì sử dụng máy bay địch) cũng như khi đến mục tiêu thì trời mưa... nhưng ông cùng đồng đội đã vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. 

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Từ Đễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của cá nhân Đại tá Từ Đễ cũng như của lực lượng không quân Việt Nam cùng các anh hùng, sĩ quan, chiến sĩ các thời kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam vào thành quả của cách mạng.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp của Đại tá Nguyễn Văn Tàu và nhấn mạnh, lĩnh vực tình báo, đặc công rất âm thầm nhưng góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng ghi nhớ công lao của Đại tá Nguyễn Văn Tàu đối với cách mạng. 

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, mỗi dịp 30-4, tất cả đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên ghi nhớ công ơn của anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong đó có đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã chiến đấu, hy sinh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng hoa Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Bộ Tư lệnh Quân khu 7 niềm tin sâu sắc với trách nhiệm xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc với tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, gần đây khi cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19 thì lực lượng vũ trang Quân khu 7 góp phần rất ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn các đồng chí sĩ quan, tướng lĩnh Quân khu 7, gia đình các liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hy sinh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc các sĩ quan, tướng lĩnh, chiến sĩ Quân khu 7 luôn mạnh khỏe, ý chí luôn kiên cường, sáng tạo; lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội tin cậy, giao phó.

Thay mặt cán bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, bày tỏ sự biết ơn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, trong đó có TPHCM đã dành sự quan tâm, động viên đến cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7. 

Qua lửa đạn, càng kiên cường

Nằm nghiêng trên chiếc ghế gần cửa ra vào, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thanh Tùng ngó chừng ra cửa đợi khách tới thăm. Đoàn cán bộ quận 1, rồi đoàn cán bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu tới hỏi thăm, má đều nắm chặt tay, cười hỏi thăm gia đình từng người. Nếu không phải đã biết trước thì khó tin bà cụ thân hình nhỏ bé, nói cười rổn rảng vui vẻ này đã bước sang tuổi 93.

Chị Út, người giúp má trong sinh hoạt mấy tháng nay, cho biết, chị chưa từng thấy ai kiên cường như má. Má bệnh mấy năm, không đi lại được. Thế nhưng, đến một ngày má thấy trong người khỏe bèn đứng dậy vịn ghế tự tập đi. Cốt cách đó, nghị lực đó chỉ có thể có ở bản lĩnh một anh hùng. 

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Năm 1978, má được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1994, má được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Má nhắc nhớ “hai đứa nhỏ của má” thuộc Tiểu đoàn 316, hy sinh ở cầu Rạch Chiếc, còn chồng má cũng hy sinh từ năm 1967.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong báo cáo với má, năm nay tình hình dịch bệnh nên thành phố kỷ niệm 30-4 khác mọi năm, chỉ làm trực tuyến. “Trong niềm vui của đất nước, chúng con hiểu rằng có sự hy sinh của chồng và hai con của má. Chúng con rất trân trọng và sẽ cố gắng xây dựng thành phố mình ngày càng đàng hoàng, phát triển hơn má à”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nắm tay má Nguyễn Thanh Tùng nói. 

Ghi nhớ công ơn những người đi trước đã góp công cho ngày hòa bình, đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ nguyên cố Thủ tướng Phạm Hùng và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, cố Thủ tướng Phạm Hùng là Chính ủy Bộ chỉ huy chiến dịch. 

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 6 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ảnh: CAO THĂNG
Dẫn đầu đoàn tới thăm Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, bày tỏ vui mừng khi “anh Ba Hòa” vẫn giữ được khí chất người lính từng kinh qua trận mạc. Sau ngày đất nước thống nhất, Trung tướng Triệu Xuân Hòa còn sang Campuchia chiến đấu hơn 10 năm rồi tăng cường về Tây Nguyên. Sau này, khi lãnh đạo Quân khu 7, đồng chí góp nhiều ý kiến và quyết sách góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố. 

Chiến công thầm lặng

Chiều 28-4, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đến nhà riêng thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đợi (96 tuổi, ngụ quận 3). Mẹ Nguyễn Thị Đợi có chồng và người con duy nhất là liệt sĩ. Giờ đây mẹ trở bệnh, ít đi lại và được người cháu họ chăm sóc.

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 7 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đợi (96 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM). Ảnh: ĐƯỜNG LOAN
Tuy sức khỏe yếu nhưng khi gặp lại đồng chí Nguyễn Thị Lệ, mẹ Nguyễn Thị Đợi nhoẻn miệng cười phấn khởi nhận ra người quen và góp chuyện vui vẻ, tay nắm chặt tay. Thấy một số loại thuốc mẹ dùng trị bệnh đã hết mà chưa tìm mua bổ sung được, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã lưu lại tên thuốc để tìm mua giúp mẹ. 

Cũng trong chiều 28-4, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tới thăm hỏi sức khỏe Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; tới thăm gia đình luật sư Trịnh Đình Thảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.

Trân trọng những hy sinh cho ngày thống nhất ảnh 8 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: ĐƯỜNG LOAN
Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Định, 90 tuổi, ngụ phường 2, quận 4, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và các thành viên trong đoàn cảm động trước tình cảm và tinh thần cách mạng của mẹ khi nói về những tháng ngày khí thế sục sôi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Cùng ngày, đến thăm Đạo trưởng Thiên Vương Tinh (Đinh Quang Đệ), 97 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Sài Gòn, thành viên phái đoàn sang Hoa Kỳ xin viện trợ vào tháng 3-1975, là cơ sở nội tuyến của mạng lưới tình báo thuộc Đoàn 22, Bộ Chỉ huy Miền, các thành viên trong đoàn hết sức bất ngờ với những đóng góp thầm lặng của ông và các đạo hữu Cơ quan Phổ thông giáo lý đạo Cao Đài trong những năm kháng chiến chống Mỹ. 

Cùng ngày, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1, đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Quách Thị Hồng tại quận Bình Thạnh, năm nay tròn 100 tuổi; thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách (92 tuổi, ngụ quận 1). Đoàn cũng đến thăm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng (ngụ quận Thủ Đức). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông chỉ huy đơn vị đánh chiếm căn cứ radar Phú Lâm và khu Tân Trào.

Tin cùng chuyên mục