TPHCM: Sôi động với hoạt động nghệ thuật đường phố

* Bắn pháo hoa kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tối 30-4, hàng ngàn người dân TPHCM, du khách có mặt tại khu vực trung tâm TP để đón xem bắn pháo hoa kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tham gia các hoạt động văn hóa - giải trí. 

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn
TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn

Sau 1 năm tạm hoãn vì dịch bệnh, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm: đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).  

Ngày nghỉ lễ 30-4 trùng vào dịp cuối tuần, nên không khí đường phố ở TPHCM nhộn nhịp hơn hẳn. Khu vực trung tâm TP, Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình) cùng không gian phía trước Bưu điện TP thu hút đông khách dạo phố và nghỉ chân… Các tiết mục biểu diễn âm nhạc ngẫu hứng trở thành điểm nhấn tương tác trong không gian này.

Từ khu vực Công viên Lam Sơn (phía trước Nhà hát TP) qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, đến Công viên Bến Bạch Đằng, nhiều bạn trẻ trình diễn nghệ thuật đường phố như nhảy hiphop, trượt patin, nhân tượng…

Đặc biệt, khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với góc chụp hình có hậu cảnh là cầu Thủ Thiêm 2 vừa khánh thành, là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn. 

Chương trình ca nhạc với chủ đề Mặt trời bé con vào chiều tối 30-4, tại khu vực nhà ga bến tàu thủy Bạch Đằng - Saigon Waterbus, các ca sĩ trẻ trình diễn những giai điệu vui tươi, thân thuộc như: Mặt trời bé con, Tuổi đời mênh mông, Hello Việt Nam… giữ chân nhiều khán giả dù trời có đổ mưa.

Theo dõi chương trình ngay từ đầu, chị Trần Thị Uyên Thư (23 tuổi, ngụ quận 4) chia sẻ: “Nghe ca nhạc ngoài trời ở không gian như thế này rất thích, cảm giác vừa gần gũi vừa lãng mạn bên cạnh sông nước. Đặc biệt, ban nhạc và ca sĩ hát live, nên tôi rất thích, có mưa một chút cũng ở lại để thưởng thức trọn vẹn”.

Tin cùng chuyên mục