Theo đó, với sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, những nhân vật trong chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng” đã truyền đi thông điệp tích cực về tình yêu thương, sự sẻ chia, để những việc làm tử tế tiếp tục được nhân rộng.
Các nhân vật được báo Tuổi Trẻ phát hiện và nêu gương qua mỗi trang báo hàng tuần, truyền đến bạn đọc những câu chuyện cảm động, những hành động đẹp, những cống hiến cho TP Đà Nẵng, lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ, góp phần xây dựng và phát triển của TP Đà Nẵng.
Cụ thể như, tấm lòng nhân đạo của một câu lạc bộ mang tên “Máu nóng hiểu và thương”; ông Phạm Công Lương trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ở tuổi 65 vẫn làm nhiều việc thiện...
Khi dịch Covid-19 bùng phát, Đà Nẵng là tâm dịch, “Tôi yêu Đà Nẵng” đã phát hiện và tôn vinh nhiều gương thầm lặng góp sức cùng TP Đà Nẵng. Đó là đội xe gồm những tài xế bị mất việc vì dịch đã bỏ tiền túi đổ xăng, dùng xe đưa đón những bà bầu vượt cạn giữa lúc dịch bệnh nguy hiểm; là những chiến sĩ công an căng mình gác dịch, tuần tra cho TP Đà Nẵng ngủ yên, và những y bác sĩ quên mình vì người bệnh nơi tuyến đầu…

“Tất cả đã tạo ra một sức mạnh to lớn của trách nhiệm, của tình yêu thương đưa TP Đà Nẵng vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn. Trong cơn bão tố, tình yêu với TP Đà Nẵng đã được người dân thể hiện một cách trọn vẹn”, ông Lê Trung Chinh chia sẻ.
Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng đẩy mạnh du lịch golf thu hút khách Hàn Quốc

Đà Nẵng: Nhiều khó khăn khi mua sắm thiết bị, vật tư y tế

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng: Giải pháp lâu dài cần sự tham gia quyết liệt của người tiêu dùng

Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022

Doanh nghiệp Đà Nẵng tìm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

Đà Nẵng: Kiểm tra việc thuê đất, xử lý tình trạng đầu cơ đất công nghiệp

Khởi công xây dựng nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu – Đà Nẵng

Kinh tế Đà Nẵng sôi động nhìn từ ngành dịch vụ và bán lẻ

Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lúc 0 giờ ngày 24-7
