Chủ sở hữu bức tranh đã qua đời, từng sống ở Upper West Side thuộc TP New York, nhưng tên của người này không được tiết lộ. Bức tranh đã được mua trong một cuộc đấu giá từ thiện vào dịp Giáng sinh năm 1960 để mang lại lợi ích cho một trường dạy nhạc. Từ đó, người ta không biết tin tức gì về bức tranh. Gần đây, ban tổ chức triển lãm tình cờ phát hiện bức tranh khi gia đình người chủ bức tranh cho mượn để triển lãm.
Tin cùng chuyên mục

Triển lãm “Cơm Thập Cẩm”

Triển lãm mỹ thuật Đạo và Phật

Thế giới đầy màu sắc của các bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ

Độc đáo tượng nữ thần bằng đá sa thạch, nặng 200kg tại Bình Định

Triển lãm tranh của họa sĩ Ngô Thành Nhân tại Peony & Iris Art Gallery

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Người thổi sáo

54 tác phẩm hội họa trong triển lãm cá nhân đầu tiên của Chủ tịch Hội Nhà văn

Xây dựng thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

Triển lãm "Mù dạ quang" của họa sĩ Đỗ Thanh Lãng
