Cuốn sách này được hình thành trong một tình huống bất ngờ, chính tác giả cũng không nghĩ mình viết sách. Nhưng có thể nói, chính vì đại dịch Covid-19 ập đến làm đảo lộn thế giới, khiến cho TS Cù Thu Hương trở thành người “bất đắc dĩ” cầm bút viết cuốn truyện ký “Paris+14”.
Chính cảm giác vừa lo sợ, vừa cô quạnh cứ xâm chiếm, muốn cái gì đó ấm áp, bao bọc, bảo vệ, TS Cù Thu Hương quyết định quay về Việt Nam. Ngày 14-3, chị lên chuyến bay thương mại cuối cùng từ Paris trở về Hà Nội. Ngày 15-3, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu thực hiện việc cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội).

Tuy nhiên, ngay từ đầu TS Cù Thu Hương không có ý định viết sách mà chỉ viết những trải nghiệm của mình để đưa lên trang facebook cá nhân. Nhưng bất ngờ là những status của chị nhận được sự chia sẻ, bình luận, khuyến khích của nhiều bạn bè trên mạng. Trong thời gian 14 ngày ở khu cách ly, tác giả viết thêm 6 phần nữa, và một bài thơ. Sau đó, để hoàn thành cuốn sách, tác giả đã viết thêm những phần khác, để thành một cuốn sách gồm 12 phần.

Chúc mừng tác giả - người đầu tiên ra mắt cuốn sách về Covid-19, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn nói: "Tôi nghĩ rằng tác giả rất ngại ngùng khi mang bản thảo đến NXB Hội Nhà văn và nghĩ rằng mình là người chưa viết văn bao giờ, không chuyên, tay ngang, nhưng tất cả các nhà văn, kể cả những nhà văn lớn cũng đều bắt đầu với sự bỡ ngỡ, rụt rè và thiếu tự tin như vậy.
Mọi cuốn sách trên thế gian này đều có sẵn ở trong đời sống, trong ngọn cây, dòng sông hay trong những con côn trùng ngơ ngác… chỉ đợi người yêu nó thực sự nghĩ đến, suy ngẫm vì nó bước đến mở ra và chép lại. Thiên nhiên và đời sống, những thân phận đi ngang qua chúng ta chỉ cần chúng ta nhận biết được… Ở cuốn sách của chị Thu Hương ta thấy một thế giới thay đổi nhiều bởi Covid-19 vô hình không nhìn thấy, chỉ có nhà khoa học mới nhìn thấy, nó bay qua, ở đâu đó và làm cho thế giới trở nên rối loạn. Qua cuốn sách ta mới nhận thấy chúng ta quá mong manh, yếu đuối… nhưng lại cho ta thấy ẩn trong cái mong manh ấy lại chứa đựng sức mạnh cực kỳ lớn lao và kỳ bí."
Cuốn sách viết về dịch Covid-19 nhưng lại gửi thông điệp cho người đọc về con người về số phận, về tình yêu thiên nhiên về những lầm lạc của con người về dân tộc.
Tin cùng chuyên mục

Thêm một cánh cửa bước vào Truyện Kiều

“Chạy trời không khỏi đau”: Khám phá những bí mật của nghề bác sĩ

Gần 150 tựa sách đặc sắc tại “Tháng ba sách Trẻ”

“Người trồng rừng”: Ngợi ca sức mạnh tiềm ẩn của việc gieo hạt

Ra mắt 3 cuốn tiếp theo trong Bộ danh họa Larousse về các họa sĩ nổi tiếng thế giới

“Trường ca Achilles”: Câu chuyện cũ được phối lại với âm điệu hiện đại

Cái tình của người làm sách

“Bác sĩ” của sách cũ

Nhà văn Kim Hài: Lặng lẽ gieo mầm thiện
