Thương về trường xưa

Thương về trường xưa

Câu hát cũ, nỗi niềm cũng cũ
Ta như chim hót dọc ngày về
Sân trường lặng mơ hồ hơi thở phố
Mặt trống căng hồi hộp mùa xa
Chùng chập gió, chập chùng tên bè bạn
Cây bao dung nắng duỗi thêm cành
Cho dẫu lá rơi tan vào trong đất
Vẫn tự trách chưa thương hết màu xanh
Bài học xưa đâu rồi lời giảng
Mây bay đi làm sao giấu nỗi buồn
Góc lớp quen kỷ niệm không biết khóc
Gối đầu lên ký ức chảy thành sông
Áo ai bay cũ dần câu hát
Bàn tay run chẳng cầm nổi tiếng đàn
Sân trường ơi, xin một lần thơ dại
Trái me nào chua trở lại môi em?

Tin cùng chuyên mục