Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi để trực tiếp chỉ đạo vây bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn- kẻ đã nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương.

Liên quan đến vụ “Nổ súng khiến 4 người tử vong ở Củ Chi” như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 30-1 (mùng 6 Tết), Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi lực lượng công an đang tiến hành vây bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11), người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực.

Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 1 Lực lượng công an túc trực tại hiện trường

Theo đó, trưa cùng ngày, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp vào chỉ đạo việc truy bắt nghi can nổ súng tại sòng bạc Củ Chi khiến bốn người tử vong.

Do khu vực bỏ trốn của nghi phạm Tuấn là khu vực rạch chằng chịt và vườn cây ăn trái um tùm nên lực lượng đã phải huy động khoảng 600 chiến sĩ cùng nhiều chó nghiệp vụ tiến hành truy bắt đối tượng.

Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 4
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 5 Khu vực đang được công an phong toả giám sát chặt chẽ

Theo đó, sau nhiều giờ truy tìm, cảnh sát chỉ thấy chiếc xe máy Tuấn vứt trong khu vực lẩn trốn có nhiều cây cao su. Xung quanh đó có 4 nhánh sông nhỏ đều có cảnh sát giám sát, tuần tra bằng canô. 

Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 6 Người dân theo dõi vụ việc

Người dân địa phương cho biết, nếu Tuấn trốn theo hướng nhánh sông lớn, rộng hơn 500m, sẽ sang được huyện Tân An, tỉnh Bình Dương.

Tới tối cùng ngày, lực lượng vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm Tuấn.

Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 7 Tối ngày 30-1, người dân theo dõi vụ vây bắt nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 8
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 9
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 10
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 11
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 12
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 13
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 14

Theo điều tra, khoảng 14 giờ 30 ngày 29-1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang BKS 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, cả 2 bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong là Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là người có 3 tiền án tội “Chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”). Riêng Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NoVo mang BKS 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Đến rạng sáng 30-1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 15 Hiện trường vụ nổ súng khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong
Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T. là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.

Tuy nhiên, khi anh T. đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết anh T. rồi lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết anh T. chính là nghi phạm Tuấn.

Đến sáng ngày 30-1, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã huy động những lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến nhất để tổ chức cuộc lùng sục trên diện rộng nhằm truy bắt Tuấn và đồng phạm ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm.

Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 16
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 17
Thứ trưởng Bộ Công an tới hiện trường nơi công an vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi ảnh 18 Công an dùng xe chuyên dụng túc trực ở khắp các con đường xung quanh khu vực nghi phạm Tuấn ẩn nấu

Hiện trường được phong toả hoàn toàn, nhiều xe chuyên dụng chở hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM có mặt ở hiện trường. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m.

Hiện các lực lượng công an đã tiến hành phong toả nhiều tuyến đường ở Củ Chi và đồng thời cảnh báo người dân địa phương, các khu vực xung quanh.

Nguồn tin ở hiện trường cho hay, có lệnh cho các lực lượng tổ chức truy bắt, nếu xác định đối tượng manh động, nguy hiểm thì có thể tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân xung quanh.

Hiện nhiều cơ quan Nhà nước, trụ sở công an được lệnh tăng cường đảm bảo an ninh. Lực lượng công an đổ về khu vực Củ Chi và các khu vực xung quanh dày đặc.

Trưa cùng ngày, đối tượng Minh Sida là người đi cùng Tuấn tới vườn nhãn đã ra đầu thú.

Phóng viên báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin về vụ án cực kì nghiêm trọng này.

Tin cùng chuyên mục