Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Tối 16-7, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị bị giam giữ tại Côn Đảo; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM... cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của TPHCM, lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo; các cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại Côn Đảo, thân nhân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương (đang sinh sống tại TPHCM), đoàn viên thanh niên 2 địa phương TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên cho biết: Trong suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự chủ, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Côn Đảo đã trở thành “trường học đấu tranh cách mạng”, “tôi luyện” nhiều thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng kiên trung; là vùng đất thiêng liêng, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng nồng nàn yêu nước của dân tộc Việt Nam. Trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt, cùng biết bao đồng chí, những người con trung dũng kiên cường đã đi vào lịch sử dân tộc. 

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

“Các đồng chí đã hy sinh anh dũng để đất nước được giải phóng, giang sơn thu về một mối, Tổ quốc hồi sinh, cho thế hệ trẻ hôm nay được lao động, học tập. Về với Côn Đảo, tuổi trẻ thêm tự hào để mạnh mẽ tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh đi trước”, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên bày tỏ. 

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương ảnh 2 Từng ngọn nến, nén nhang được thắp tại các ngôi mô tại Nghĩa trang Hàng Dương tối 16-7

Phát huy truyền thống của tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM bất khuất, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên thay mặt tuổi trẻ TPHCM xin nguyện son sắt một lòng, tiếp bước và giữ vững mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống xứng đáng với các thế hệ cha anh, với truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc, đất nước.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương ảnh 3 Những bản hùng ca được cất lên tại Nghĩa trang Hàng Dương

Tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên khẳng định: thế hệ trẻ học tập, noi theo về ý chí chiến đấu, lòng kiên trung và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu để trở thành những người có ích trong thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những công trình, phần việc thanh niên sáng tạo, thiết thực, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thành Phong thắp nến tri ân các liệt sĩ

Giữa đất trời thiêng liêng Côn Đảo, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, để ghi nhớ những trang sử hào hùng và đau xót đã diễn ra nơi đây, để tưởng nhớ hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục