Thanh niên đâm chủ tiệm cà phê cướp vàng do nợ nần

Do nợ nần không có tiền trả nên Trọng thủ dao tới quán cà phê do bà T. làm chủ vờ ngồi uống. Thấy quán vắng khách, Trọng tấn công bà T. nhưng bà hô hoán nên dùng dao đâm rồi cướp vàng tẩu thoát.

Ngày 15-7, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Long An, tạm trú quận 7, TPHCM) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Thanh niên đâm chủ tiệm cà phê cướp vàng do nợ nần ảnh 1 Lê Thanh Trọng lúc bị bắt 

Trước đó, sáng 6-7, Trọng thủ dao đi bộ từ nhà trọ tới quán cà phê trên đường 81, phường Tân Quy, quận 7 do bà N.T.T.T. (sinh năm 1955, ngụ quận 7) làm chủ, với ý định cướp do thấy bà này đeo nhiều vàng. Tại đây, Trọng vờ kêu ly cà phê rồi ngồi chờ vắng khách để ra tay.

Một lúc sau, Trọng thấy quán không có khách và bà T. đang ở gần nhà vệ sinh nên đi tới dùng tay bóp cổ bà này. Bị tấn công, bà T. xin tha mạng thì Trọng đánh, đấm vào đầu nữ chủ quán cà phê.

Bà T. hoảng sợ hô hoán, Trọng dùng dao đâm vào hông bà rồi lấy lắc tay bằng vàng, 2 vòng tay bằng vàng và sợi dây chuyền. Gây án xong, Trọng đi bộ về và lấy xe máy tẩu thoát. Người dân phát hiện bà T. bị thương nên đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Về phần Trọng, đối tượng này đã lái xe máy chạy về tỉnh Long An. Trọng đã ghé bán vàng tại một tiệm ở huyện Bến Lức được hơn 24 triệu đồng. Sau đó, Trọng chạy xe máy về lại TPHCM để chuộc lại ĐTDĐ hiệu Iphone 13 Pro max cầm ở tiệm hết hơn 20 triệu đồng.

Ngày 7-7, Trọng đi làm tại công ty bất động sản ở quận 10 thì bị công an bắt. Tại cơ quan công an, Trọng khai do nợ nần không có khả năng chi trả nên nảy sinh đi cướp.

Tin cùng chuyên mục