Thân cò gánh cả hai vai

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, tuềnh toàng, chị Lê Thị Tâm (ở thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cặm cụi chăm sóc người chồng đang nằm liệt giường (ảnh). 
Thân cò gánh cả hai vai

Vợ chồng chị Tâm rời quê vào Đà Nẵng làm công nhân, lập nghiệp. Hai đứa con lần lượt ra đời trong hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Cuối năm 2019, chồng chị, anh Võ Đình Quốc (31 tuổi), không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, liệt tứ chi. Người gây tai nạn bỏ chạy, chị Tâm cầm cố hết tài sản, vay mượn cả trăm triệu đồng để chữa trị cho chồng. Đến lúc không còn chạy vạy được nữa, chị quyết định cho 2 con nhỏ nghỉ học và đưa cả gia đình về quê chồng ở Quảng Trị sống lay lắt qua ngày.

“Cả nhà tôi sống nhờ mấy sào ruộng. Thuốc men cho chồng cũng không có tiền mua. Cái ăn hàng ngày còn không có thì lấy đâu ra tiền điều trị cho chồng”, chị Tâm nói trong nước mắt. Gánh nặng càng đè lên đôi vai người phụ nữ bất hạnh khi vừa chăm chồng con, vừa chăm ba mẹ chồng thường xuyên ốm đau và người em chồng 29 tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt từ nhỏ. 

Mọi giúp đỡ xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục