Bị bắt chiều 15-3 ngay sau vụ xả súng tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch làm 49 người chết và 48 người bị thương, Tarrant đã bị giam qua đêm trong phòng giam cảnh sát ở tòa án.
Báo chí địa phương và quốc tế tập trung chật cứng trong phòng xử, nhưng công chúng bị cấm vào.
9 News đưa tin, Tarrant cứ quay mặt về phía giới truyền thông và mỉm cười khi được cảnh sát áp giải vào phòng xử được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tarrant rất bình thản nhìn quanh tòa án và còn làm một biểu tượng "quyền lực da trắng" bằng bàn tay phải.
Trong phiên tòa chỉ dài 3 phút, Tarrant đã không thể hiện cảm xúc gì khi bị truy tố tội giết người, mức án đến chung thân.

Không được vào phòng xử, một đám đông giận dữ tập trung trước tòa án. Một người đàn ông đã bị cảnh sát tạm giữ khi anh ta tìm cách vào bên trong tòa án và nói muốn dùng dao đâm chết bị cáo.
Tarrant, 28 tuổi, người Australia, là cựu huấn luyện viên thể hình cá nhân ở TP Grafton, bang New South Wales, Australia, đã sống ở đảo Nam của New Zealand trong 3 năm qua.

Tarrant đã được cấp giấy phép sử dụng súng hạng A vào tháng 11-2017 và một tháng sau đó bắt đầu mua 5 vũ khí đã sử dụng tấn công 2 nhà thờ Hồi giáo ở TP Christchurch ngày 15-3.
Phiên tòa sáng nay chỉ truy tố Tarrant một tội giết người, nhưng Thẩm phán Paul Kellar cho biết Tarrant sẽ phải đối mặt các truy tố khác trong phiên tòa tiếp theo vào ngày 5-4.
Tin cùng chuyên mục

Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa

Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm

Pakistan và IMF đàm phán nối lại chương trình cứu trợ

Canada: Tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 31 năm

Chung tay chống biến đổi khí hậu

Bulgaria hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Brazil: Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thiệt mạng

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý 1-2022

Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
