Trước đó, chiều 8-5, Dũng đang tắm trên sông Hoàng Mai, đoạn qua phường Quỳnh Dị thì nghe tiếng kêu cứu của một nhóm bạn trên bờ.
Lúc này, Dũng phát hiện bé Nguyễn Đức Minh (5 tuổi, con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Nghĩa và chị Văn Thị Hương, trú khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị) bị trượt chân, rơi xuống sông và đang chới với dưới dòng nước.

Ngay lập tức, Dũng chạy lên bờ, đến vị trí nơi bé Minh gặp nạn rồi nhảy xuống sông. Sau một lúc vật lộn với nước, Dũng đã kéo được bé Minh vào bờ.
Lúc được đưa lên bờ, người bé Minh đã tím tái vì ngạt nước. Rất may, một số người lớn đã có mặt, sơ cứu ban đầu và đưa bé Minh đi cấp cứu, nên bé đã bảo toàn được tính mạng.
Tin cùng chuyên mục

Dự kiến cần 957.000 tỷ đồng phát triển nhà ở tại TPHCM

Vụ doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền, TPHCM sẽ xử lý ra sao?

Đại biểu HĐND TPHCM trăn trở chuyện người nghèo càng thêm khó khăn sau đại dịch

Tuyên truyền, vận động chống khai thác bất hợp pháp cho ngư dân Quảng Ngãi

Đường lầy lội cản bước du khách về tham quan Mũi Cà Mau

Thủy điện chính thức đền bù cho người dân có đất ruộng bị vùi lấp

Nhân viên gác chốt kịp kéo người đàn ông té ngã trên đường ray thoát khỏi đoàn tàu đang lao tới

Thông báo kết quả kiểm tra về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Sóc Trăng

Lão nông bị phá nát ruộng dưa xin miễn tội cho 5 thanh niên phá dưa
