Tấm lòng người Sài Gòn

Một tuần 3 lần, quán kê chiếc bàn nhỏ phía trước, bày những túi nhỏ, mỗi túi có chai nước suối ướp lạnh, ổ bánh mì thịt. Cạnh bên là tấm bảng ghi dòng chữ: “Tặng cô chú, anh chị, khó khăn mỗi người 1 phần. Ai đã ổn xin nhường người sau.
Một tuần 3 lần, quán kê chiếc bàn nhỏ phía trước, bày những túi nhỏ, mỗi túi có chai nước suối ướp lạnh, ổ bánh mì thịt
Một tuần 3 lần, quán kê chiếc bàn nhỏ phía trước, bày những túi nhỏ, mỗi túi có chai nước suối ướp lạnh, ổ bánh mì thịt

Trên tài khoản facebook “Kien trung” gần đây xuất hiện hình ảnh và câu chuyện có tựa đề “Người Sài Gòn thấy thương vô cùng”, nói về việc làm nghĩa tình, giúp đỡ những người mưu sinh đường phố trong cơn nắng nóng của chủ quán Cà phê Su ở số 998 Trường Sa, phường 12, quận 3 (TPHCM).

Một tuần 3 lần, quán kê chiếc bàn nhỏ phía trước, bày những túi nhỏ, mỗi túi có chai nước suối ướp lạnh, ổ bánh mì thịt. Cạnh bên là tấm bảng ghi dòng chữ: “Tặng cô chú, anh chị, khó khăn mỗi người 1 phần. Ai đã ổn xin nhường người sau. Con xin cám ơn”. 

Mục ảnh “Tôi có thấy” của Báo SGGP mong nhận được sự cộng tác của bạn đọc. Thông tin, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: toasoan@sggp.org.vn hoặc bandoc@sggp.org.vn

Tin cùng chuyên mục