Tai nạn ập xuống gia đình lao động nghèo

Anh Hoàng Thanh Đinh (ảnh - 52 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Nga (49 tuổi, ở số 75 đường Hải Thượng Lãn Ông, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cùng đi làm mướn rồi nên duyên chồng vợ. 

Dành dụm được ít tiền, anh vô rẫy mua một sào đất dựng căn nhà tạm, cố gắng lao động, buôn bán để vươn lên. Chồng vừa cày xới 2 sào ruộng kiếm gạo, vừa đi phụ hồ, vợ lo chạy chợ kiếm mắm muối, chắt chiu nuôi 3 đứa con ăn học thì chẳng may, chị Kim Nga thấy sức khỏe đuối dần.

Đi khám, bác sĩ cho biết, chị bị nhiều bệnh: thoái hóa cột sống, viêm dạ dày, viêm gan siêu vi B giai đoạn cuối không còn khả năng lao động, phải điều trị định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận.

Một mình anh Đinh phải chạy đôn, chạy đáo để nuôi vợ bệnh, nuôi con ăn học nên lúc nào cũng thiếu trước, hụt sau. Năm học này, anh Đinh đành phải vay ngân hàng chính sách 10 triệu đồng theo diện hộ nghèo để có tiền đóng học phí cho 3 con.

Tai nạn ập xuống gia đình lao động nghèo ảnh 1
Hiện giờ, cháu Hoàng Thanh Tân (21 tuổi) đang học ngành cầu đường năm thứ 3 Đại học Giao thông vận tải ở Thủ Đức; cháu Hoàng Thị Thùy Trang (19 tuổi) học ngoại ngữ năm nhất, Trường Cao đẳng Cộng đồng Phan Thiết; cháu Hoàng Thanh Tú (15 tuổi) học sinh lớp chọn 10A3 Trường THPT Đức Linh.

Chiều 24-6-2018, trên đường đi làm về, anh Đinh bị một người hàng xóm say rượu phóng xe ngược chiều tông ngã, gây thương tích nặng. Gia đình đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển vào TPHCM điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Anh bị chấn thương dập tủy 3 đốt sống cổ, dây thần kinh cột sống bị chèn nên toàn thân nên bị tê buốt, co giật. Bác sĩ chỉ định phải mổ, nhưng khả năng phục hồi chỉ 50%. Trước mắt, anh phải chuẩn bị chi phí cho ca mổ khoảng 50 triệu đồng và các chi phí sau mổ 50 triệu đồng nữa.

Tất cả tiền bạc gia đình chắt chiu, gom góp, cái gì bán được cũng đã bán hết để trang trải viện phí và mọi sinh hoạt khác trong gần 5 tháng qua ở các bệnh viện. Mấy tháng qua, gia đình anh chị Đinh sống nhờ sự cưu mang của bà con làng xóm, nhưng cũng không làm sao có được số tiền lớn để chi phí cho ca mổ. Anh Đinh, chị Nga và các con rất mong các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ, giúp gia đình anh vượt qua cơn ngặt nghèo này!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục