Ta đi bên cõi trời thu

Đi trong hương “Gió mùa thu…”
Thương câu hát thuở mẹ ru đời mình
Tiếng chiều rơi giữa lặng thinh
Bâng khuâng tìm lại bóng hình thời gian
Đường trần nâng bước dọc ngang
Hồn nghe nỗi nhớ miên man trong lòng.
Gió heo may thổi qua đồng
Thương vầng mây trắng hẹn dòng sông trưa
 Ta đi bên cõi trời thu ảnh 1 Minh họa: THIÊN LỘC
Bóng chiều đợi dấu chân xưa
Đất trời giao cảm giao mùa từ lâu Thu vàng trong nắng về đâu Đàn thơ lặng lẽ cung sầu trên tay Hương tình năm tháng nhạt phai Còn vương vấn bước chân ai xa vời Từng cơn sóng vỗ quanh đời Ta đi bên một cõi trời… mùa thu                                      

Tin cùng chuyên mục