Phía cánh đồng cò trắng vẫn bay

Khi con cất tiếng ru con bằng những lời ngày xưa mẹ hát
“À ơi, con ngủ cho ngoan…”
Ấu thơ hiện ra
Cánh cò cánh vạc
Bàn chân mẹ bước
Đồng xa đồng gần
Phía cánh đồng cò trắng vẫn bay

Giấc ngủ thiu thiu có mẹ gãi lưng
Bàn tay mẹ êm êm
Mùi mồ hôi nồng ấm
Lời mẹ ru kể bao câu chuyện đời người
Bắt đầu bằng “À ơi, con ngủ cho ngoan…”

Chỉ một thoáng quên
Tuổi thơ, làng quê… bỗng thành ký ức
Mẹ bây giờ tóc bạc
Phía cánh đồng cò trắng vẫn bay

Làm sao về lại ngày xưa
Ngồi chải tóc xanh cho mẹ?

Tin cùng chuyên mục