Nữ sinh nghèo, khuyết tật cần tiếp sức

Em Phạm Thị Mỹ (ảnh, học lớp 10A6 Trường THPT Phước Long, tỉnh Bình Phước), bị khuyết tật bẩm sinh, hai bàn tay gập ngược, không cầm nắm được. 
Nữ sinh nghèo, khuyết tật cần tiếp sức

Chị Nguyễn Thị Phương, mẹ em Mỹ, kể: “Mỹ bị khuyết tật từ trong thai, vợ chồng tôi không nỡ bỏ con. Bao năm vợ chồng tôi đưa con đi vật lý trị liệu, nhưng bệnh tình không cải thiện”. Năm 2017, chị Phương cùng chồng là anh Phạm Như Khánh bỏ nghề chài lưới ở Bạc Liêu, lên Bình Phước mưu sinh. Anh Khánh bán vé số, chạy xe ôm. Chị Phương bóc vỏ lụa hạt điều ở xưởng gần phòng trọ để tiện lo cho con. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì xảy ra đại dịch Covid-19 khiến hai vợ chồng mất việc làm. Khó khăn thêm chồng chất khi anh Khánh bị viêm túi mật, phải nằm viện hơn 2 tháng nay.

Vượt qua mặc cảm khiếm khuyết cơ thể, từ nhỏ Mỹ đã tự rèn từng nét chữ bằng chân để có thể đến trường. Bằng nghị lực của mình, suốt 10 năm liền Mỹ luôn đạt danh hiệu học sinh vượt khó học giỏi. Năm 2020, Mỹ xuất sắc giành huy chương vàng môn điền kinh tại hội thao dành cho người khuyết tật tỉnh Bình Phước. “Vợ chồng tôi không biết chữ. Anh và chị của Mỹ cũng chưa học hết lớp 5 bởi gia cảnh quá nghèo. Thấy Mỹ chịu học và học được, chúng tôi ủng hộ, động viên con, nhưng sắp tới sẽ rất khó khăn khi chỉ còn mình vợ tôi bươn chải”, anh Khánh trải lòng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-12.

Tin cùng chuyên mục