Những mẩu chuyện chân thực về mẹ trên sân khấu "Mẹ là Tình yêu"

Đêm nhạc tràn ngập những ca từ đẹp về mẹ, những câu chuyện buồn vui về gia đình cùng dòng cảm xúc lắng đọng khiến bao người con thổn thức.

Tối 10-7, chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình yêu” do Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức, đã phát sóng đồng loạt trên 40 nền tảng, thu hút đông đảo người xem. 

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường mở đầu show nhạc

Mở đầu show nhạc, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc NHG, nhà giáo có gần 50 năm với nghề bộc bạch rằng, đời người đáng buồn nhất là không có mái ấm gia đình để trở về. Song ít ai còn cha mẹ nhận ra điều đó sớm hơn, cho đến khi mất mát xảy ra. Sân khấu “kể chuyện” tình mẫu tử và đêm nhạc chỉ hát về mẹ này, chính là lời nhắn nhủ mà NHG muốn gửi đến khán giả: hiếu kính mẹ khi còn có thể.

Hiền Thục khóc nấc, Ali Hoàng Dương bồi hồi trên sân khấu

“Mẹ là Tình yêu” được nhạc sĩ Minh Khang dàn dựng chỉn chu từ âm nhạc hòa phối cho đến sân khấu. Gần 100 phút phát sóng, “Mẹ là Tình yêu” đã lấy nước mắt nhiều khán giả cũng như chính ca sĩ đứng trên sân khấu. Thổn thức nhất phải kể đến khoảnh khắc Hiền Thục trình diễn nhạc phẩm “Nhật ký của mẹ” cùng các nghệ sĩ múa trợ diễn. 

Hiền Thục lạc giọng vì xúc động trước bạn diễn

Nữ ca sĩ từng nhiều lần nghẹn ngào khi thể hiện bản hit gắn với tên tuổi 10 năm qua. Song lần này, Thục khóc vì câu chuyện mà các diễn viên mang đến, kể về người con gái bị tai nạn muốn từ bỏ giấc mơ balê và giã từ cả cuộc đời. Suốt chuỗi ngày tháng đen tối ấy, chỉ có mẹ luôn ở sát bên dù cho có bị con đẩy xa hàng vạn cây số, dù cho lòng mẹ còn đau đớn hơn, dù cả thế giới có quay lưng lại thì mẹ vẫn không bỏ rơi con.

“Trước công chúng, người ca sĩ vốn không được khóc. Vì khóc, sẽ không hát rõ lời và không đẹp. Thế nhưng chứng kiến màn múa trợ diễn ấy, Thục không thể nén nước mắt”, nữ ca sĩ giãi bày lý do khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc, mà khóc nấc thành tiếng. Những câu cuối, Thục hát lạc giọng vì quá đau lòng trước tình mẫu tử thiêng liêng. Lòng yêu thương bao la của người mẹ không gì có thể đo đếm được, không trang sách nào có thể viết ra hết.
 

Ali Hoàng Dương hòa vào dòng cảm xúc khi biểu diễn

Trên sân khấu, Ali Hoàng Dương cũng bồi hồi xúc động khi lần đầu cất lên những ca từ da diết trong bài hát mới “Không đâu hơn nhà ta” của nhạc sĩ Minh Khang. Vây lấy anh là câu chuyện quen thuộc về những gia đình có con đi học rồi đi làm xa, số lần trở về cứ thưa dần. Ali như bắt gặp bản thân trong đó, đặc biệt là khoảnh khắc người mẹ gọi điện nhắc con trai hãy sớm về nhà, vì ba bệnh nặng “sắp đi xa”. Nỗi nhớ cha đã mất 7 năm trước bỗng ùa về, khiến nam ca sĩ rưng rưng và tự nhủ sẽ hiếu kính, sẽ trân trọng may mắn còn có mẹ ở bên.

Nhìn thấy Hiền Thục biểu diễn trong nước mắt, Ali Hoàng Dương xúc hoá thân vào bài hát, cùng màn múa trợ diễn chân thực đến lay động tâm can, nhiều khán giả cũng lặng người theo.

Khán giả Lan Anh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết thích trọn vẹn từ ca khúc, giọng hát, sân khấu, câu chuyện đến thông điệp nhân văn của đêm nhạc. Lan Anh đã nén không khóc, nhưng quay sang thấy mẹ lau nước mắt, cô đã không kìm được mà siết chặt bàn tay người phụ nữ đặc biệt và nói… “Yêu Mẹ!”.

Đông Nhi, Hoàng Bách hạnh phúc khi được là một phần “ước mơ” của mẹ

Trong đêm nhạc “Mẹ là Tình yêu”, Hoàng Bách không còn theo đuổi hình tượng “quý ông hát tình ca”, mà trở nên thơ bé khi song ca cùng mẹ. Nam ca sĩ 42 tuổi tự tay đệm đàn piano cho mẹ hát, hát intro để dẫn đến phần điệp khúc với những nốt cao sở trường của ca sĩ Thục An. Thân mẫu Hoàng Bách hiện 81 tuổi, nhiều năm ngừng ca hát để lùi về hậu trường nuôi 3 con, song lại khiến khán giả bất ngờ bởi giọng hát của bà.

Những mẩu chuyện chân thực về mẹ trên sân khấu "Mẹ là Tình yêu" ảnh 4 Ca sĩ Thục An cất chất giọng cao vút ở tuổi 81 cùng con trai

Ca khúc “Ước mơ của mẹ” gửi gắm nhiều tâm trạng của mẹ con nam ca sĩ, cũng như tâm tư của bao cặp mẫu tử khác. Khi Hoàng Bách hỏi về ước mơ của mẹ, ca sĩ Thục An bộc bạch rằng “ước muốn khi xưa đã hóa ra con tự bao giờ”. Kể từ khi làm mẹ, nuôi con ngoan và tài giỏi là tâm niệm lớn nhất đời và bà chưa bao giờ nuối tiếc về sự hi sinh đó. Những năm tháng cuối đời, được khỏe mạnh đứng trên sân khấu và thỏa đam mê ca hát cùng con là một phúc phần, một ước mơ thành sự thật của bà.
 

Bản ballad du dương về mẹ và con gái của Đông Nhi

Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con, cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình. Là người mẹ thuộc thế hệ 8X, Đông Nhi cũng tìm thấy sự đồng điệu với ca sĩ Thục An. Cô mang tới ca khúc “Tiếng hát giữa khu vườn”, kể về niềm hạnh phúc sẵn sàng làm tất cả của người phụ nữ lần đầu làm mẹ. Ca khúc du dương tựa như bản nhạc trên địa đàng, tỏa ra tiếng cười thơ ngây của trẻ nhỏ và rót mật ngọt an nhiên vào trái tim người nghe.

Với chương trình “Mẹ là Tình yêu”, nữ ca sĩ mong ngày sau bé Winnie lớn có thể mỉm cười xem lại, thấu hiểu tình yêu thương lớn lao này của mẹ. 

Ca sĩ Hana Diệu Hân (sinh viên Trường Đại học Hoa Sen) biểu diễn ca khúc “Hai mươi hai”

Sân khấu “Mẹ là Tình yêu” còn phản chiếu những miền ký ức ngủ quên trong mỗi người. Nổi bật là sân khấu trình diễn ca khúc “Bà mẹ quê” mang những ụ rơm cao quá đầu người, mảnh sân phơi lúa cho đến chiếc sàng thóc… làm sống lại cả bầu trời tuổi thơ, khiến những khán giả 7X-9X bồi hồi hoài niệm.

Khi Phan Đình Tùng hát “Bông hồng cài áo”, hàng triệu cánh hoa đỏ rơi trên sân khấu cùng với giai điệu buồn da diết, cũng diễn tả trọn vẹn cảm xúc mất mát của những ai ước mong còn mẹ.

“Mẹ là Tình yêu” là chương trình thường niên của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), nhằm giáo dục lòng biết ơn, kiên trì với triết lý giáo dục Nhân bản cho học sinh, sinh viên trong Hệ thống. Thông qua chương trình “Mẹ là Tình yêu” 2022, Tập đoàn Nguyễn Hoàng kêu gọi cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, các mạnh thường quân và đối tác chung tay đóng góp để mang đến những món quà thiết thực và ý nghĩa cho các bà mẹ khó khăn trên nhiều tỉnh thành cả nước. Tính đến hết 10-7, trang web http://unghotinhme.nhg.vn/ của chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục