Nhộn nhịp làng biển

Sau một thời gian chùng xuống vì dịch Covid-19, giá dầu tăng cao, thời gian này, các làng biển miền Trung sôi động trở lại.

Không khí nhộn nhịp ra khơi - về bến bắt gặp từ các làng bè mảng đánh bắt gần bờ ở xã Quảng Hùng, Quảng Đại (TP Sầm Sơn), Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đến các làng biển ở Cửa Lò (thị xã Cửa Lò), Quỳnh Lập, Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) với đội tàu công suất lớn vươn khơi bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. 

Nhộn nhịp làng biển ảnh 1 Thuận mua vừa bán
Nhộn nhịp làng biển ảnh 2 Tại bến cá Cửa Lò, mỗi sáng tàu thuyền về tấp nập, người người chen vai mua bán 
tạo nên không khí náo động cả vùng
Nhộn nhịp làng biển ảnh 3 Một mẻ cá thu mới vào chợ
Nhộn nhịp làng biển ảnh 4 Anh Phan Văn Hải, Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), chia sẻ, để duy trì hoạt động, các tàu ra khơi phải lập tổ 4-5 tàu, trong đó một tàu chuyên chở hải sản vào đất liền, sau đó chở nhiên liệu và thực phẩm ra để tiết kiệm chi phí. Đến nay, giá dầu giảm, hải sản bán được nên ngư dân “dễ thở” hơn, thêm động lực tiếp tục bám biển
Nhộn nhịp làng biển ảnh 5 Đội tàu công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ của xã Quỳnh Lập 
Nhộn nhịp làng biển ảnh 6 Tàu cá của anh Phan Văn Hải (xã Quỳnh Lập) tổ chức đánh bắt ban đêm
Nhộn nhịp làng biển ảnh 7 Ngư dân xã Quảng Hải dùng máy kéo đưa bè mảng vào bờ

Tin cùng chuyên mục