Nhóm thanh niên vây đánh giám đốc 1 công ty ở quận 12

Khi ông H. đang ngồi nói chuyện với ông Th. thì nhóm thanh niên xuất hiện. Sau đó, nhóm này xông vào đánh đá, cầm ghế…tấn công vào người ông H..

Ngày 4-1, Công an quận 12, TPHCM cho biết, đang điều tra truy xét nhóm thanh niên vây đánh ông N.V.H. (SN 1972, ngụ quận 12, là giám đốc 1 công ty chuyên kinh doanh nhà trọ) trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ 50 ngày 3-1, ông H. ngồi uống nước trước công ty ở đường Song Hành Quốc Lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thì 1 người đàn ông được 1 thanh niên đi xe máy chở đi tới nói chuyện.

Nhóm thanh niên vây đánh giám đốc 1 công ty ở quận 12 ảnh 1 Người đàn ông được 1 người chở tới chỗ ông H. ngồi nói chuyện 

Sau đó, người đàn ông đưa cho ông H. 1 tờ giấy. Ít phút sau, 1 nhóm thanh niên đi tới đứng sau lưng ông H.. Bất ngờ, 1 thanh niên trong nhóm dùng tay đánh vào đầu ông H..

Nhóm thanh niên vây đánh giám đốc 1 công ty ở quận 12 ảnh 2 Một thanh niên trong nhóm dùng tay đánh vào mặt ông H.

Tiếp đó, các thanh niên còn lại xông vào đánh "hội đồng" ông H.. Nạn nhân tìm cách bỏ chạy thì các thành viên trong nhóm dùng ghế đuổi theo, tấn công dồn nạn nhân vào 1 góc. Vợ ông H. thấy chồng bị đánh nên chạy ra can ngăn nhưng không được.

Nhóm thanh niên vây đánh giám đốc 1 công ty ở quận 12 ảnh 3
Nhóm thanh niên vây đánh giám đốc 1 công ty ở quận 12 ảnh 4
Nhóm thanh niên vây đánh giám đốc 1 công ty ở quận 12 ảnh 5 Hình ảnh nhóm thanh niên đánh đập ông H.
Đánh xong, nhóm thanh niên lên xe rời khỏi hiện trường. Ông H. bị thương, được người thân đưa đi cấp cứu, điều trị ở bệnh viện. Sự việc được ông H. báo công an.

Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Ông H. cho biết, người đàn ông tới nói chuyện với mình là ông T.V.Th. (SN 1978, ngụ huyện Hóc Môn). Ông H. và ông Th. có làm hợp đồng thuê mướn căn nhà ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Cả 2 chưa tìm được tiếng nói chung trong việc trả các khoản chi phí.

Đồng thời, ông Th. trước lúc tới nói chuyện với ông H. cũng nhắn tin rằng “Anh không chuyển tiền mai mấy đứa em đi cùng em qua gặp anh nó lớn tiếng anh mất mặt, anh đừng trách em. Nếu cần anh cứ kêu người nào đó bảo vệ dược anh tới hỗ trợ anh đi”.

Sau vụ việc, ông H. được đưa đi cấp cứu, điều trị.Một con mắt của ông H. hiện không nhìn thấy được. 
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục