Sau các xét nghiệm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) kết luận cháu bị khối u nguyên bào thần kinh ổ bụng, u ác vùng gan, thận và chuyển cháu sang Bệnh viện Ung bướu.
Qua 2 năm điều trị, cháu Luy đã vô 7 toa hóa chất, mỗi toa gia đình phải đóng thêm hơn 15 triệu đồng dù đã có BHYT. Đáp ứng thuốc tốt, khối u teo nhỏ, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi tiến hành xạ trị, ngăn ngừa di căn. Để có tiền điều trị và phẫu thuật cho con, anh Ty, chị Ngọc phải mượn nợ người thân quen, cả “vay nóng” bên ngoài. Cảnh nhà nghèo khó, hai vợ chồng chỉ biết làm thuê làm mướn, chạy ăn từng bữa. Con gái mắc bệnh hiểm nghèo, anh chị càng thêm kiệt quệ.
Chị Ngọc kể, con gái chị cứ vô thuốc xong là nằng nặc đòi về đi học. Dù mất nhiều thời gian ở bệnh viện nhưng Luy vẫn cố gắng hoàn thành chương trình lớp 6. Quá trình điều trị còn dài, gia đình không còn biết trông chờ vào đâu để tiếp tục lo cho cháu. Mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ để cháu được trị bệnh, còn hy vọng trở lại trường học.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-48.
Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ tật nguyền chăm lo cả gia đình

Xót xa gia đình cả 3 người khuyết tật

Cụ bà bệnh tật nhặt phế liệu mưu sinh

Nhà nghèo, con bị ung thư

Vợ ung thư ác tính, con tự kỷ

Chạy tiền chữa bệnh cho chồng

Chồng đột quỵ, vợ “một gánh hai mang”

Nhà nghèo, con 3 tuổi bị u não

Nữ công nhân kiệt quệ vì suy thận nặng
