Nhà cháy, cha mẹ tử vong, con nhỏ bơ vơ

Đêm cuối tháng 7-2021, một vụ cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, cướp đi sinh mạng vợ chồng anh Nguyễn Quốc Chinh (SN 1988) và chị Lê Thị Thu Sương (SN 1990) ở làng Long Riêu, thôn 3, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
Nhà cháy, cha mẹ tử vong, con nhỏ bơ vơ

Chị Sương vốn là giáo viên mầm non xã Trà Nam, còn anh Chinh buôn bán tạp hóa ở nhà. Anh chị ra đi để lại con gái là bé Nguyễn Gia Linh (5 tuổi). Cháu bé thoát chết nhờ tối hôm đó ngủ ở nhà ông bà nội. Bà con xóm giềng xã Trà Nam bàng hoàng lẫn xót thương cho cháu bé mồ côi khi còn quá nhỏ.

Chị Phạm Thị Thuyền, Bí thư Đoàn xã Trà Nam, cho biết, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, nhà trường và người dân địa phương đã đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn. Bé Gia Linh còn nhỏ dại, vẫn chưa ý thức được sự thiếu vắng của mẹ, cha.

Hiện bé đang nương tựa vào ông bà nội. Ông bà đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên đau ốm và là hộ nghèo tại địa phương. Không biết rồi đây cuộc sống của cháu bé sẽ ra sao. Mong sao bé Gia Linh được lớn lên trong sự cưu mang, đùm bọc của xã hội, cộng đồng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21- 57.

Tin cùng chuyên mục