Nguyễn Ngọc Ký - vẫn cháy lửa nhân sinh

 Vĩnh biệt nhà văn - nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký



Sinh ra từ bùn lầy nước mặn đồng chua

Vượt qua nghịch cảnh đời thường
Nở hoa vàng trên đất đá 
Bền bỉ dẻo dai như bờ tre, ngọn cỏ
Nhà văn đồng quê thành huyền thoại giữa cuộc đời
Đôi bàn chân thăng hoa mang khí chất con người
Trang giáo án, trang văn
Kết trầm từ nghịch thường cuộc sống
Đi qua những cơn mưa rừng đêm đông Suối Đôi
Giữa giảng đường nơi sơ tán
Cùng bạn bè đốt lên khát vọng đầu đời
Trong những cơn đói kinh niên
Vươn trời hái sao
Đôi chân diệu kỳ thay đôi tay yếu ớt tật nguyền
Anh bước vào đời lặng thầm, gan góc
Khiếm khuyết cuộc đời không cản nổi con tim, khối óc
Thắp lên ước mơ đoạt trời trong thân thể chẳng vẹn nguyên
Từ Tôi đi học, Tôi học đại học, Tôi đi làm thầy
Tận cuối cuộc đời cháy mãi ngọn lửa thiêng
Gửi lại mai sau không chỉ tri thức, những trang sách hay
Chí khí một con người - Anh thành người truyền lửa
Vượt qua khiếm khuyết cuộc đời, mất một phần thân thể
Còn mãi với học trò, bạn bè
Một nhà văn, một người thầy - một nhân cách viết hoa

Nghị lực phi thường của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã truyền lửa cho biết bao thế hệ. 
Ảnh: TL

Tin cùng chuyên mục