Người phụ nữ nghèo mắc ung thư xương

Kết quả từ việc chọc hút sinh thiết và phân tích xương, cho thấy chị Oanh mắc phải căn bệnh ung thư xương. Vợ chồng chị suy sụp hoàn toàn. Lúc làm thủ tục nhập viện, chị Oanh lại bị kẻ gian móc túi lấy mất số tiền hơn 30 triệu đồng mang theo để chữa bệnh.
Người phụ nữ nghèo mắc ung thư xương
Năm 2006, khi vừa sinh đứa con đầu lòng, chị Trịnh Thị Trâm Oanh (37 tuổi, ở Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) thấy tay chân tê cứng, lưng có triệu chứng tức và đau buốt. Khám bệnh, bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống cổ và đã chữa trị bằng nhiều phương pháp.
Đến năm 2012, nhận thấy sức khỏe tốt hơn, chị Oanh sinh con thứ hai. Nhưng rồi, một năm sau đó 2 chân chị tê liệt và bắt đầu teo dần. Gửi các con về quê ở huyện Phú Ninh, anh Võ Minh Nhựt (chồng chị) chạy vạy vay tiền rồi đưa chị vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trị bệnh. 
Kết quả từ việc chọc hút sinh thiết và phân tích xương, cho thấy chị Oanh mắc phải căn bệnh ung thư xương. Vợ chồng chị suy sụp hoàn toàn. Lúc làm thủ tục nhập viện, chị Oanh lại bị kẻ gian móc túi lấy mất số tiền hơn 30 triệu đồng mang theo để chữa bệnh.
Chị Trâm Oanh kể trong nước mắt: “Phát hiện túi xách bị rạch, tiền không còn, tôi ngất xỉu rồi không còn biết gì nữa. May thay, vài người tốt góp tiền cho vợ chồng tôi mua vé xe về lại quê”.
Những năm tiếp theo đó, chị Oanh vẫn gắng gượng kiếm tiền chạy chữa bệnh với mong mỏi sẽ khỏe mạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con. Hàng ngày, anh Nhựt đi làm, đứa con lớn là cháu Võ Trịnh Thảo Vy (11 tuổi) ở nhà chăm sóc mẹ (ảnh), dọn dẹp nhà cửa rồi tự đạp xe quãng đường 3 cây số đến lớp học. Còn cháu nhỏ là Võ Trịnh Thảo Ngân (5 tuổi) học bán trú ở trường mẫu giáo. 
Từ năm 2016 đến nay, mọi tài sản của vợ chồng chị Oanh đều đã thế chấp ngân hàng. Số tiền vay mượn bà con họ hàng gần 100 triệu đồng vẫn chưa trả nổi. Khoản tiền lương eo hẹp của anh Nhựt không đủ để trang trải mọi thứ, nên chị Oanh không thể đi bệnh viện điều trị, đành nằm nhà, tự nấu các loại cây lá thuốc nam uống cầm cự.
Cháu Vy chia sẻ: “Mấy tháng nay mắt mẹ bắt đầu mờ, tai ù, răng cũng bị lệch hàm. chân tay mẹ tê nhức, con chỉ biết bóp tay, xoa chân cho mẹ đỡ mỏi. Con gắng học thật giỏi cho mẹ vui, mẹ sống với chị em con”. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục