Người mù bán vé số

Cặp kính sẫm che đôi hốc mắt
Mũ nồi đen úp sát vành tai
Một cây gậy bạn đường dìu dắt
Đôi dép cùn đưa bước đó đây
Minh họa: K.T
Minh họa: K.T

Ông bán quanh năm cái Rủi - May
Những mong độ nhật tấm thân gầy
Ưu tư trĩu nặng trong tâm tưởng
Vé đọng, liệu bề hết bữa nay

Ai mua Hy Vọng, ông trao cho
Mưa móc ơn trời trúng giải to
Mượn vốn thánh thần mưu cuộc sống
Mong đời áo ấm với cơm no

Cuộc thế trăm năm lắm chữ ngờ
Người giàu bạc tỷ, kẻ đôi xu
Ai nên thần tượng, ai tàn tật?
Thông thái phần ai, ai dốt ngu?

Ông muốn Thần May đoái kẻ nghèo
Cho đời vơi bớt cảnh gieo neo
Cõi trần nào phải nơi đày đọa
Kiếp sống không như thứ bọt bèo

Tin cùng chuyên mục