Người gọi hồn dân tộc

Vẫn tâm hồn lộng gió phương Nam
Ông thâu thái tinh hoa
Của mọi miền đất nước
Cánh chim lạc bay lên
Gọi hồn thiêng dân tộc
Nâng nền cổ nhạc đất nước mình
Ngang tầm nền âm nhạc cổ truyền
Cả các xứ sở văn minh

Như tiếng hót con chim 
Rứt ra từ máu thịt chính mình
Ông đốt cháy trái tim thành trí tuệ
Không chỉ hò xế sự sang... mà hơn thế
Ông tắm mình 
Trong biển trời nghệ thuật nhân dân

Cháy đến tận cùng dòng chảy nhân văn
Hơn 94 năm cuộc đời
Bền bỉ nuôi hồn dân tộc
Không phải chú cừu Dolly vô sinh
Mà bắt đầu từ những mang nặng đẻ đau
Những máu huyết được chưng từ mẹ đất
Hoài thai nghìn năm cuộc đời
Cho dân tộc trường sinh

Ông là người nghệ sĩ nhân dân
Người hát rong vĩ đại
Tôi lắng nghe
Hồn dân tộc thăng hoa trong di sản ông để lại
Nhà giáo, nhà khoa học
Nhà văn hóa Trần Văn Khê
Vẫn sống giữa cuộc đời
Còn mãi với chúng tôi



 24-7-2020

Viết trong lễ kỷ niệm 99 năm ngày sinh cố GS-TS Trần Văn Khê tại Đại học Văn Lang

Tin cùng chuyên mục