Nghẹn lòng 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ sau tai nạn giao thông

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm ẩn khuất sau con hẻm đất nhỏ thuộc thôn Trung Lập (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là nơi sinh sống của gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày 16-10 đã vĩnh viễn cướp đi 2 vợ chồng trẻ, cùng con trai 10 tuổi, để lại 3 đứa con thơ dại mồ côi, lay lắt...

Sau vụ tai nạn thảm khốc, người dân xóm nghèo thôn Trung Lập vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh 2 vợ chồng anh Võ Trung Tuấn (SN 1975), chị Trần Thị Điền (SN 1980) và con trai Võ Thành Đạt (SN 2009) cùng đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông.

Nghẹn lòng 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ sau tai nạn giao thông ảnh 1 Ngôi nhà cấp 4 của anh chị được tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng năm 2017

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc của 3 đứa trẻ, tiếng kêu than của người mẹ già... Ngôi nhà bỗng trở nên trống vắng, lạnh lẽo hơn với lư hương nghi ngút khói.

“Hai vợ chồng hắn khó khăn lắm. Không có công việc ổn định, con cái đông, cả gia đình sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, đụng đâu làm đó. Gia đình đông con nên cuộc sống luôn thiếu thốn. Nghĩ mà thương 3 đứa con còn nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, rồi từ nay ai nuô...i”, ông Võ Văn Chính bác ruột của anh Tuấn chia sẻ.

Gia đình anh Tuấn có 7 anh chị em, anh là con thứ 5 trong nhà. Mồ côi cha từ nhỏ nên anh chỉ học hết lớp 9 rồi cùng anh chị làm thêm phụ giúp gia đình nuôi các em ăn học.

Hiện mẹ anh bà Trần Thị Ngật (79 tuổi) sống cùng anh trai, đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên gia đình giấu không cho bà biết chuyện.

Nghẹn lòng 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ sau tai nạn giao thông ảnh 2 Ánh mắt thơ dại của những đứa trẻ, ngồi bên 3 cỗ quan tài của cha mẹ và em

Năm 2004 vợ chồng anh Tuấn, chị Điền tình cờ gặp nhau khi đi làm chung. Từ đó họ bén duyên rồi về chung một nhà. 2 vợ chồng sinh được 4 đứa con, Võ thị Thảo Quỳnh (SN 2005, hiện học lớp 9 trường Tiểu học và THCS Vĩnh Long), Võ Thị Thu Lan (SN 2007, học lớp 7 trường Tiểu học và THCS Vĩnh Long), Võ Thành Đạt (SN 2009) và Võ Thành Danh (SN 2015, học lớp mẫu giáo). Có thêm đứa con, niềm hạnh phúc nhân lên nhưng rồi những nỗi lo lắng, gánh nặng về “cơm áo, gạo tiền” lại càng đè lên đôi vai của đôi vợ chồng trẻ.

Trong căn nhà nhỏ, ngồi bên 3 cỗ quan tài, đầu quấn vành khăn tang trắng, cháu Danh vẫn hồn nhiên vui đùa chốc chốc lại kéo 2 chị như muốn hỏi điều gì đó, không mảy may nghĩ rằng cha mẹ đã ra đi mãi mãi và 3 chị em sẽ phải đối mặt với những tháng ngày tiếp theo đầy khó khăn. Rồi thỉnh thoảng em lại hỏi mọi người xung quanh với ánh mắt thơ dại, những câu hỏi khiến người nghe phải cảm thấy nhói lòng: "Cha mẹ đó à?”, “Cha mẹ nằm mãi mà chưa thấy dậy chị ơi?”.

“Thương mấy chị em nó, thằng Danh còn quá nhỏ đã phải đeo vành tang trên đầu. Cháu còn quá nhỏ nên chưa thể thấu hiểu hết nỗi đau mất cha mẹ và anh trai. Từ nay trở đi không còn được sự săn sóc, vỗ về của cha mẹ. Chuyện nuôi nấng, học hành của 3 đứa trẻ rồi sẽ ra sao? 7 anh chị em mỗi người một nơi, một hoàn cảnh, hiện cũng chưa về đông đủ vì chuyện xảy ra quá đột ngột”, chị Nguyễn Thị Thanh (chị dâu nạn nhân Tuấn) nghẹn ngào nói.

Chặng đường gian nan phía trước của các em còn quá dài với đầy rẫy những chông gai, thử thách khi mà bất ngờ khi mà cả 3 bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ trong vụ tai nạn giao thông.

Tin cùng chuyên mục