Nằm một chỗ vì tai nạn lao động

Anh Nguyễn Quốc Dũng (28 tuổi, ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là công nhân vệ sinh của Công ty CP Đô thị TP Cần Thơ. Tháng 5 vừa qua, trong ca làm việc đêm, anh Dũng không may bị bộ phận nâng hạ tự động phía sau xe chở rác chuyên dụng bất ngờ rơi trúng đầu.
Anh Nguyễn Quốc Dũng
Anh Nguyễn Quốc Dũng

Được đồng nghiệp đưa đi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống, nhưng tai nạn đã khiến anh bị giập tủy cổ, gãy đốt sống cổ, liệt hai chi dưới. Do tình hình dịch Covid-19, anh Dũng được đưa về quê, tiếp tục điều trị và tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Long. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người anh trai giúp đỡ.

Cha mẹ anh Dũng mất sớm, tài sản để lại cho các con chỉ có một nền nhà nhỏ, không ruộng đất canh tác. Anh Nguyễn Văn Đông, anh trai của Dũng, đã lập gia đình riêng, kinh tế cũng rất chật vật. Anh Đông trần tình, với mức lương tài xế, phải nuôi vợ và con nhỏ, nên khó chu toàn được chi phí điều trị cho em trai trong tình cảnh này.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh anh Dũng thuộc diện khó khăn, giờ không may bị tai nạn lao động, cuộc sống càng khó khăn hơn. Mong sự chung tay của bạn đọc giúp anh Dũng có điều kiện chữa trị, vượt qua nghịch cảnh.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-43.

Tin cùng chuyên mục