Nằm mơ cho mát

- Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thấy có vài bữa mà mọi chuyện khác quá. Gọi taxi công nghệ, không cần phải hì hụi leo lên tầng 4 của bãi xe để đón. Taxi công nghệ được chia làn đón ngay sảnh tầng trệt, song song với taxi truyền thống, hành khách rất vui.

- Ủa, thiệt không? Tui vừa ở đó về mà. Đặt taxi công nghệ mà hủy lên hủy xuống, vì tài xế với khách đỏ mắt kiếm nhau không thấy. Bắt đón ở tầng 4 bãi xe, chớ đâu có chuyện dễ dàng?

- Nghe tiếp đi, đừng có nôn. Người điều hành xe cộ ở sân bay còn thấy rõ nguyên nhân khiến taxi truyền thống mất điểm là dịch vụ kém. Hồi trước, đón taxi từ sân bay, khách nào đi cự ly ngắn là tài xế lạnh tanh từ chối. Dịch vụ cải thiện, giờ đi dài hay ngắn taxi truyền thống đều đón hết, tất cả bác tài lịch sự, thưa gửi đều như vắt chanh. Khách thấy mát ruột y như gắn máy lạnh trong bụng.

- Thôi đi cha nội. Bộ mới đi tham dự trại sáng tác về sao hư cấu dữ? Từ ngày 14-11, việc đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện theo quy định mới. Chưa biết tính hợp lý tới cỡ nào, mà ai đón xe taxi công nghệ cũng đều thở hắt ra. Tài xế xe công nghệ đón khách ở sân bay thì ngán ngẩm, và không muốn tới đây vì phiền phức quá.

- Thì thực tế vẫn rối thế thôi. Nhưng mùa nắng tới rồi, nằm mơ cho mát!                                     

Tin cùng chuyên mục