Mười năm...

Mười năm xa bóng mẹ hiền
Để nghe nỗi nhớ ru miền tuổi thơ
Thềm xưa rụng giọt nắng hờ
Đong đưa nhịp võng ầu ơ... khúc tình

Mười năm ký ức bồng bềnh
Cánh diều trong gió bay lên êm đềm 
Đồng dao trẻ hát yên bình
Đầu trần chân đất thỏa mình rong chơi


Mười năm sông cứ lở, bồi
Con đò trên bến đợi người sớm trưa
Thời gian mấy bận nắng mưa
Hàng cây nghiêng bóng lưa thưa lá vàng


Mười năm kỷ niệm xoay vần
Góc trời quê nhỏ thì thầm trong tim
Bóng cha dáng mẹ vẫn nguyên
Như tình xứ sở in hình không phai.

Tin cùng chuyên mục