Mưa lũ qua đi, tình người ở lại

Đà Nẵng vừa trải qua trận mưa, lũ khủng khiếp, nhấn chìm cả thành phố trong biển nước. Có chuyên gia cho rằng phải đến 500 năm mới có trận mưa như vậy. Nay đến lượt tỉnh Thừa Thiên - Huế lại dầm mình trong cơn lũ lịch sử. Mưa lũ đi qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản đối với người dân TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phố phường, nhà cửa, làng mạc ngổn ngang...

Trong cơn mưa lũ, người dân giúp nhau thoát vùng trũng thấp để đến nơi an toàn. Tại những nơi ngập sâu, người dân bị mắc kẹt trong lũ chảy xiết lên mạng xã hội, điện thoại kêu cứu trong đêm. Vì tính mạng đồng bào, chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã bất chấp  hiểm nguy. Trong hoạn nạn thiên tai, tình nghĩa quân - dân thêm gắn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 1 Lội nước cứu dân tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng lúc 2 giờ ngày 15-10
Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 2 Ngày 15-10, người dân TP Huế phải dùng thuyền đi lại
Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 3 Ô tô chết máy nằm ngổn ngang trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 4 Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Hải Vân (phía Đà Nẵng) bị chia cắt hoàn toàn do đất đá sạt lở vùi lấp
Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 5 Lực lượng vũ trang cứu người dân bị nước lũ bao vây tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 6 Lực lượng chức năng sơ tán người tàn tật tại quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mưa lũ qua đi, tình người ở lại ảnh 7 Lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ khẩn cấp của Báo SGGP cho gia đình cháu Võ Huỳnh Nguyễn Thảo 

Tin cùng chuyên mục