Một người, nuôi 3 người nằm liệt

Huệ thút thít kể: “Chìm trong cảnh túng quẫn, cả gia đình phải sống nhờ vào từng suất cơm từ thiện. Giờ em không biết xoay xở sao nữa. Cầu mong cho ba mẹ và anh khỏe lại. Mấy hôm rày, anh trai nhập viện nên em phải chạy lên chạy xuống chăm sóc 3 người bệnh ở 2 nơi”.
Một người, nuôi 3 người nằm liệt

Cảnh bất hạnh đổ ập xuống gia đình ông Võ Minh Cảnh (ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). 13 năm trước, ông Cảnh bị tai biến, rồi nằm liệt giường từ đó. Sau đó 5 năm, lại thêm vợ ông Cảnh là bà Nguyễn Thị Thu Phương phát bệnh u não. Và rồi người con trai của họ bị bệnh phù tủy, cũng nằm liệt một chỗ. Gia đình rơi xuống vực thẳm của sự nghèo khó, cô con gái út là Võ Thị Minh Huệ trở thành lao động chính nuôi cả 3 người bệnh hiểm nghèo, nằm liệt (ảnh)

Huệ đi làm công nhân, nhưng được thời gian thì phải nghỉ làm, vì không ai ở nhà chăm nom cha mẹ và anh trai. Huệ thút thít kể: “Chìm trong cảnh túng quẫn, cả gia đình phải sống nhờ vào từng suất cơm từ thiện. Giờ em không biết xoay xở sao nữa. Cầu mong cho ba mẹ và anh khỏe lại. Mấy hôm rày, anh trai nhập viện nên em phải chạy lên chạy xuống chăm sóc 3 người bệnh ở 2 nơi”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục