Mong có tiền chữa trị chấn thương cho chồng

Anh Nguyễn Nguyên Tri Thức (31 tuổi) quê ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, lên TPHCM làm thuê tại quận 12 từ 5 năm nay. Anh lập gia đình với chị Nguyễn Minh Tâm và có một con gái đã 3 tuổi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.

 Mới đây, vợ chồng anh được chọn tham gia chương trình đám cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức (dự kiến cuối năm 2020). Nhưng vừa chụp ảnh cưới được một tuần thì anh Thức gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương, chủ yếu từ ngực lên mặt. Sau khi điều trị tạm ổn các chấn thương sọ não, giập phổi, tiểu phẫu các vết thương bên ngoài vùng mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh Thức đã được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (tại quận 5), nằm tại phòng 3, lầu 8 Trung tâm Điều trị toàn diện khe hở môi hàm ếch để chờ phẫu thuật sắp xếp xương mặt do bị vỡ xương xoang và xương hốc mắt trái (ảnh). 

Chị Minh Tâm lo lắng chia sẻ: “Mong anh ấy được những người hảo tâm giúp đỡ để có thể chữa trị kịp thời, chóng bình phục, trở về cuộc sống thường ngày, có thể làm việc để trang trải nợ nần trong thời gian điều trị”. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục