Mong có tiền chữa bệnh cho con

Bé Nguyễn Hoàng Yến 2 tuổi, ngụ thôn 4, xã Cư Prao, huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk đã phải gánh chịu đau đớn, bệnh tật ngay từ khi chào đời.
Bé Nguyễn Hoàng Yến 
Chị Bùi Thị Hiệu (mẹ bé Hoàng Yến) tâm sự: “Từ khi mới sinh, cháu đã bị thiếu ô xy lên não,  sau bị biến chứng bại não, viêm phổi, viêm màng não mủ, xuất huyết dạ dày, nhiễm trùng máu. Cháu được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu, sau một thời gian lại được chuyển tới Trung tâm Y khoa Medic - Hòa Hảo tiếp tục điều trị.

Chi phí tiền viện phí rất cao, gia đình không có khả năng lo tiền chữa trị nên đành phải đưa cháu về nhà.

Anh Nguyễn Tiềm Đức Tài (cha bé Hoàng Yến) đau khổ: “Nhìn con ngày càng đau ốm, tôi rất đau lòng. Gia đình làm rẫy, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Vợ chồng tôi đã bán hết mọi tài sản, vay mượn bà con để chữa trị cho cháu nhưng chẳng thấm vào đâu. Hiện tại chúng tôi chẳng còn biết vay mượn chỗ nào nữa”.

Tình trạng sức khỏe của bé Hoàng Yến đang rất nguy kịch và xấu thêm từng ngày, cháu đang phải thở ô xy và truyền sữa. Gia đình đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của những người hảo tâm để cứu cháu bé tội nghiệp.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục