Mẹ tàn tật, con cháu gặp nạn

Ngồi co ro một mình trong căn nhà nhỏ, bà Phan Thị Nga (61 tuổi, ở xóm 3, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) thấy ruột gan như lửa đốt khi đọc tin nhắn của cô con gái câm điếc báo về: “Chồng con bị tai nạn, đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, chân trái gãy đôi, chưa biết tìm đâu ra 30 triệu đồng để phẫu thuật”.
Bà Phan Thị Nga
Bà Phan Thị Nga

Về xã Nghi Vạn hỏi bà “Nga què”, ai cũng biết. Số phận không những lấy đi của bà đôi chân mà còn lấy luôn người chồng cùng đứa con trai bởi tai nạn giao thông và đuối nước. Không còn nước mắt để khóc, bà nén nỗi đau, sống chật vật nuôi con gái lớn là Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh. Chị Hoa vào miền Nam làm việc rồi lấy chồng (cũng bị câm điếc), bà Nga vui mừng khi 2 cháu ngoại của bà đều nghe, nói được bình thường.

2 năm trước, tai họa lần nữa ập xuống khi cháu trai đầu (10 tuổi) bị bỏng dầu ăn khắp thân thể; đứa cháu thứ hai (6 tuổi) thì bị tắc đường ruột phải phẫu thuật. Suốt 2 năm nay, vợ chồng chị Hoa thất nghiệp vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không có thu nhập để trang trải tiền thuê phòng trọ và chi tiêu. Bà Nga phải tằn tiện hết mức có thể để nhường 500.000 đồng từ số tiền 540.000 đồng trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật của bà để gửi cho con. Người phụ nữ tật nguyền đau khổ, bất lực nghe đứa cháu lớn mếu máo gọi: “Bà ơi, nhà hết gạo rồi!”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-15.

Tin cùng chuyên mục