Gia đình đã đưa anh Thông đi nhiều cơ sở y tế chữa trị nhưng không khỏi. Bệnh anh Thông ngày càng trở nặng, mỗi lần lên cơn, trong nhà có bao nhiêu đồ đạc là anh đập phá hết, sau đó bỏ đi lang thang vạ vật cả ngày lẫn đêm.
Chồng bà Tình mất cách đây gần 10 năm. Ngoài anh Thông, bà còn có 2 người con gái đã lập gia đình nhưng ở xa, hoàn cảnh cũng khó khăn không kém. Gia đình bà Tình thuộc diện hộ nghèo, sống nhờ khoản chế độ bảo trợ xã hội. Bà không còn sức để làm thuê, chỉ gắng trồng ít rau xanh, thi thoảng hái rồi nhờ người thân, xóm giềng mang ra chợ bán giúp, kiếm thêm chút đỉnh mua thức ăn hàng ngày. Tiền bạc không có, bà không biết phải xoay xở thế nào trong khi hàng ngày cả hai mẹ con đều cần thuốc men để cầm cự với bệnh tật. Tình cảnh gia đình bà lúc nào cũng túng thiếu, cùng quẫn.
Ông Nguyễn Bá Tặng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, cho biết, chia sẻ với hoàn cảnh của bà Tình, thời gian qua, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã quan tâm, giúp đỡ nhưng nguồn lực có hạn, rất mong bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ bà.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-39.
Tin cùng chuyên mục

Khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 400 người dân huyện miền núi Quảng Trị

Chương trình “Ẩm thực chay – Vì sức khỏe và môi trường”

Bàn giao nhà diện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tỉnh Tiền Giang và Sóc Trăng

Người phụ nữ tật nguyền chăm lo cả gia đình

Trao 17,2 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lụa ở Cần Thơ

Phó Chủ tịch nước tặng quà Quỹ bảo trợ trẻ em Thừa Thiên - Huế

Trao 50 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Saigontourist Group tặng 1.000 suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng

Xót xa gia đình cả 3 người khuyết tật
