Mẹ bị ung thư, hai con có nguy cơ thất học

Chị Lê Thị Hà (ảnh - 49 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang gặp tình cảnh đáng thương, chị mắc bệnh ung thư tụy; chồng bỏ đi biệt tăm tích, 2 con nhỏ đang có nguy cơ thất học.
Mẹ bị ung thư, hai con có nguy cơ thất học

Nằm trên giường bệnh trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp chưa đầy 15m2, không có vật dụng gì đáng giá, chị Hà gạt nước mắt kể về hoàn cảnh của mình. Năm 2007 chị kết hôn, thu nhập gia đình từ làm ruộng khá bấp bênh. Vợ chồng chị có 2 người con là Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi, học lớp 6) và Nguyễn Thị Kim Oanh (10 tuổi, học lớp 4).

Năm 2010, chồng chị bỏ 3 mẹ con ra đi biệt tích, để lại một mình chị vất vả nuôi con. Ngoài việc làm ruộng, hàng ngày chị tranh thủ đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền lo cho 2 con ăn học.

Vì làm lụng vất vả, chị Hà gầy gò, sức khỏe suy yếu. Cách đây mấy tháng, chị đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ xác định chị bị mắc căn bệnh ung thư tụy. Hiện nay, chị Hà tiều tụy, đau đớn, sức khỏe ngày càng xấu đi. Từ khi bị bệnh tật, mẹ con chị Hà chuyển đến ở nhờ nhà cậu mợ để tiện chăm sóc, theo dõi. Cuộc sống chủ yếu nhờ vào tình thương, sự đùm bọc của anh em, bà con xóm làng. 

Ông Trần Văn Mùi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lộc, cho biết hoàn cảnh gia đình chị Hà hết sức khó khăn. Xã đã quan tâm, động viên, thăm hỏi thường xuyên, nhưng cũng chỉ giúp lo những việc trước mắt tạm thời mà thôi. Rất mong các nhà hảo tâm cùng quan tâm, chung tay giúp đỡ mẹ con chị Hà vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục